Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ba sinh viên giết bạn vì rượu

Tạp Chí Giáo Dục

Cho rằng anh Tư đặt mạnh chén rượu xuống mâm là coi thường mình, Lục Minh Tuấn, sinh viên Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên rủ bạn tới đánh chết.

>Ngày 16/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang hoàn tất hồ sơ vụ giết người xảy ra tại ký túc xá Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên tối 14/9. 

Người thiệt mạng là anh Nông Thanh Tư, 20 tuổi ở tỉnh Cao Bằng, sinh viên cùng trường.

Đồng phạm với Tuấn, 25 tuổi, trú tại tổ 10, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình là Hoàng Quang Thành, 25 tuổi ở phường Tân Giang và Phạm Hải Quỳnh, 23 tuổi ở xóm Nà Gà, xã Hòa Chung, đều cùng tỉnh Cao Bằng, là sinh viên luyện kim đen Cao đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên.

Mâu thuẫn bắt đầu từ đêm 13/9, khi Tuấn và một số người bạn cùng quê Cao Bằng ngồi uống rượu tại phòng trọ của anh Thuật ở khu tập thể giáo viên trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim. Do quen biết anh Thuật nên tối đó, anh Tư cũng đến chơi.

Biết anh Tư là người cùng quê, Tuấn mời anh Tư chén rượu. Hai người chạm chén rồi uống cạn. Anh Tư sơ ý đặt mạnh chén rượu xuống mâm gây lên tiếng động mạnh. Cho rằng anh Tư làm như vậy là không tôn trọng mình, Tuấn tính chuyện phải “dạy” cho anh Tư biết thế nào là lịch sự.

Khoảng 20h ngày 14/9, Tiến là bạn của Tuấn ở phòng 509, nhà A1, Ký túc xá của Cao đẳng Cơ khí luyện kim gọi điện mời Tuấn sang uống rượu đón Tết Trung thu. Nhớ tới chuyện hôm trước, Tuấn gọi điện cho Quỳnh và Thành, rủ đi uống rượu. Khi hai bạn đến, Tuấn bảo  trước khi sang phòng Tiến uống rượu, phải đi đánh một thằng.

Thành và Quỳnh đồng ý đi theo Tuấn đến tầng 2, nhà A1, ký túc xá của trường thì gặp anh Tư đi xuống. Vừa nhìn thấy anh Tư, Tuấn xông đấm đá túi bụi. Thành và Quỳnh cũng xông vào hỗ trợ. Cả ba chỉ dừng tay khi thấy anh Tư gục xuống, sau đói kéo nhau lên phòng 509 uống rượu.

Anh Tư được một số sinh viên đưa vào Bệnh viện C Thái Nguyên cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo Thanh Hải – datviet.com.vn

 

 

Bình luận (0)