Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bác Hồ trong kí ức cậu học trò miền nam

Tạp Chí Giáo Dục

Với ông Huỳnh Xuân Thanh, sinh năm 1952, ở phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), niềm vinh dự được gặp Bác Hồ là kí ức khó quên. Hình ảnh Bác Hồ giản dị với lời thăm hỏi ân cần là động lực để cậu học trò miền Nam 12 tuổi năm đó phấn đấu trong học tập và cuộc sống…


Vinh dự được gặp Bác Hồ năm 12 tuổi, ông Huynh Xuân Thanh vẫn luôn khắc sâu lời Bác dạy, lấy đó làm động lực để nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống

Trong kí ức cậu học trò miền Nam, vinh dự được gặp Bác Hồ vào thời điểm 60 năm trước vẫn còn nguyên mới. Với ông Thanh, cuộc gặp ấy đã nuôi dưỡng trong ông niềm động lực để vươn lên trong học tập, cuộc sống. Những lời Bác dặn dò vẫn được ông kể cho con cháu nghe, khuyên răn cháu con sống có ích.

Ông Thanh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Nam – Đà Nẵng. Thuở nhỏ, nhờ trí thông minh, nhanh nhẹn, cậu bé Huỳnh Xuân Thanh được cách mạng tin tưởng giao nhiệm vụ làm giao liên hợp pháp cho Thành ủy, biệt động thành Đà Nẵng và huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam). Năm 1964, tròn 12 tuổi, Huỳnh Xuân Thanh được Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam xét cho ra miền Bắc học văn hóa. “Chuyến đi ấy, tôi cùng các bạn đi bộ vượt Trường Sơn suốt 3 tháng ròng rã mới đặt chân đến Hà Nội. Trước lúc đi, ba mẹ tôi dặn ra Bắc nếu được gặp Bác Hồ thì nhắn rằng gia đình mình và cô chú trong này gửi lời thăm sức khỏe của Bác. Ba mẹ tôi còn dặn dò tôi phải cố gắng học thật tốt để trở về xây dựng quê hương”, ông Thanh kể lại.

Đến Hà Nội, ông Thanh chăm chỉ học tập và luôn ước mơ được một lần gặp Bác Hồ. Rồi niềm mơ ước đó đã trở thành hiện thực. “Chiều 30-8-1964, sau khi ăn cơm tối xong, tôi và các bạn có lệnh tập trung. Người phụ trách chung lớp học thông báo cho các bạn học sinh chuẩn bị tư trang, sau 20 phút sẽ lên xe đi gặp Bác Hồ. Lúc đó, cả phòng reo hò vui mừng. Tôi lặng đi vì xúc động. Vội vàng đi thay áo quần đẹp nhất, quàng khăn quàng đỏ thật cẩn thận, chải tóc gọn gàng rồi xuống ngay địa điểm tập trung. Tôi nhớ mãi hình ảnh Bác Hồ trong lần đầu tiên được gặp mặt. Bác mặc bộ đồ kaki, chân đi dép cao su. Bác mỉm cười khi chúng tôi vừa đến, nụ cười tươi và thật ấm áp”, ông Thanh hồi tưởng lại.

Tối hôm đó, khi được gặp Bác Hồ, ông Thanh cùng bạn bè ùa đến ôm lấy Bác. Bác ân cần xoa đầu các cháu học sinh, dẫn các cháu vào phòng hỏi thăm sức khỏe, quê quán của mỗi bạn. Bài hát Kết đoàn được Bác bắt nhịp vang vang cả căn phòng. Các cháu học sinh phấn khởi cất cao tiếng hát. Sau đó, Bác bắt đầu giới thiệu về bác Phạm Văn Đồng, bác Trường Chinh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Tôn Đức Thắng… cho các cháu học sinh. Ông Thanh cho biết, hôm ấy Bác ôm hôn từng bạn học sinh miền Nam rồi dẫn cả đoàn đi xem phim. “Tôi được ngồi gần Bác nhất, được Bác hỏi thăm về gia đình và hành trình đi bộ vượt Trường Sơn để ra Bắc học tập. Nghe tôi kể lại, Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi rất lâu. Lúc đó, tôi cũng ôm lấy Bác, tôi nhắn đến Bác lời thăm hỏi sức khỏe mà trước lúc đi ba mẹ dặn dò. Cuối buổi tối ấy, trước lúc ra về, Bác gửi tặng kẹo bánh cho chúng tôi và các bạn ở trường”.

Tròn 60 năm trôi qua, kể từ lần vinh dự được gặp Bác Hồ, cảm xúc trong ông Thanh vẫn còn nguyên mới. Nhắc nhớ về Bác, đôi mắt ông rưng rưng xúc động. Ông Thanh nhớ mãi lời Bác dặn: “Các cháu là hạt giống đỏ của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải cố gắng xứng đáng với lòng mong mỏi đó”. Lời dặn ấy trở thành hành trang quý báu để hoàn thành việc học, trở về quê hương, ông Thanh luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống để xứng đáng với niềm tin của Bác.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Huỳnh Xuân Thanh vẫn giữ nếp sống bình dị, gần gũi với bà con lối xóm và luôn nêu gương để con cháu học tập. Với ông, sống đẹp, sống trách nhiệm là góp phần xây dựng quê hương, xứng đáng với lời Bác dạy.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)