Y tế - Văn hóaThư giãn

Bài học giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Lâu rồi mới có dịp ghé thăm anh. Chưa tới đầu ngõ, tôi đã nghe thấy anh lớn tiếng dạy con. Thấy tôi đến, anh ngừng việc giáo huấn thằng nhỏ, quay sang phân bua với tôi:
– Con cái bây giờ hay đua đòi lắm, thành thử mình phải luôn răn đe, giáo dục, uốn nắn nó ngay từ thuở… còn nhỏ mới nên…
– Thế cháu đang mắc phải sai phạm nào mà anh nghiêm khắc dữ vậy??? – tôi hỏi.
– Anh nhìn xem, mới tí tuổi đầu mà đã hoang phí chi tiêu, hở chút là vòi vĩnh tiền bạc cha mẹ, đã vậy, khi mình xét thấy không cần thiết, không cho nó tiền là… nó hậm hực giận dỗi, so sánh với ba má bạn bè giàu có trong lớp… Con với cái, thiệt khổ hết mức! Cũng tại tôi, bữa giờ quen nuông chiều nó.
– Ồ… thế thì… sai quấy quá rồi!!!
Nói đoạn, tôi nhìn thằng bé… “giáo huấn” thêm với nó:
– Cháu có biết làm như thế là không đúng không? Phải chi tiêu phải dè xẻn, tiết kiệm đặng còn để dành nữa chớ, dư dả nhiều thì để nhiều, ít thì để dành ít, lúc nào cũng phải lo “tích cốc phòng cơ”. Cháu có biết hồi còn bằng tuổi cháu, bác đã “thuộc” nằm lòng bài học giáo dục về chuyện của một nhà tỉ phú giàu có…
Rồi quay qua anh, tôi nói luôn:
– … Tên ông ấy là Rockefeller – người Mỹ, dù đã là tỉ phú nhưng đi đâu ông cũng chọn các khách sạn bình dân mà ở. Một lần, có ông chủ khách sạn sang trọng nọ hỏi đùa: “Tại sao con trai ông luôn chọn các khách sạn sang trọng mà ở trong khi ông thì lại không?”. Ông mới cười đùa, trả lời rằng: “Tại… cha nó giàu hơn cha tôi”… Đấy! con thấy không? Trong thời buổi bây giờ, chuyện cha tằn tiện, con xài hoang phí là phổ biến bởi lẽ khi đã đổ mồ hôi nước mắt để kiếm tiền thì người ta mới thấy quý, còn khi xài tiền “chùa” thì ít ai dùng nó vào mục đích chính đáng… Nhiều bậc mẹ cha chỉ lo chăm chăm kiếm tiền mà lơ là giáo dục con cái, để con tiêu xài thoải mái không kiểm soát sẽ làm chúng hư hỏng lúc nào không hay…
– Anh nói đúng đó. Kể từ rày tôi sẽ phải tập dần cho con cuộc sống tự lập, biết tiết kiệm, tự dựa vào bản thân, năng lực chứ không để nó ỷ lại vào mình.
Ba Tu

Bình luận (0)