Buổi tiễn đưa người chiến sĩ năm xưa thu hút sự chú ý của nhóm học sinh địa phương, những em lần đầu được nghe kể trực tiếp về hành trình chiến đấu và sự hy sinh của thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để các em tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn ý nghĩa của lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lai về quê nhà Hưng Yên sau hơn 47 năm hy sinh.

Không khí trang nghiêm của buổi lễ khiến nhiều em học sinh tỏ ra lặng lẽ và xúc động. Lần đầu đứng trước nghi lễ cất bốc và di chuyển hài cốt một liệt sĩ, các em được tiếp cận lịch sử không phải qua trang sách mà bằng sự hiện diện thật, bằng câu chuyện của một người lính đã rời quê hương khi tuổi đời còn rất trẻ, tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam và hy sinh vào năm 1978.
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phía Nam, ông Phan Văn Cường chia sẻ tại buổi lễ: “Sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Lai là một phần ký ức không thể tách rời của dân tộc. Nhưng điều quan trọng hơn là những buổi lễ như hôm nay giúp thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của hòa bình và trách nhiệm của mình đối với đất nước”.
Ông chia sẻ: “Khi các em tận mắt chứng kiến hành trình đưa một liệt sĩ trở về quê hương, đó chính là một bài học sống động về truyền thống, lòng biết ơn và ý thức công dân”.

Tại buổi lễ, nhiều học sinh chăm chú lắng nghe phần đọc điếu văn tưởng niệm, nơi tái hiện hành trình ra đi của chàng thanh niên Nguyễn Văn Lai năm 19-20 tuổi: rời quê Bắc Sơn, khoác lên màu áo lính, tham gia chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 9 – Quân đoàn 4 và nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ. Những hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của các em về sự đánh đổi của thế hệ đi trước.
Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Tạo gửi lời cảm ơn tới Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các cơ quan tỉnh Tây Ninh và những người đã hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục, tổ chức cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà an táng. Ông bày tỏ đây là mong mỏi kéo dài nhiều thập kỷ của gia đình và là niềm an ủi lớn lao sau gần nửa thế kỷ tìm kiếm.
Buổi tri ân khép lại trong sự trang nghiêm, nhưng để lại dấu ấn đậm nét với nhóm học sinh tham dự. Những gì các em được nghe và chứng kiến trở thành chất liệu quan trọng giúp bổ sung cho bài học lịch sử trên lớp, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tinh thần trân trọng truyền thống và ý thức về trách nhiệm của mỗi công dân trẻ đối với cộng đồng hôm nay.
Thủy Phạm

Bình luận (0)