|
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thăm hỏi cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
|
“Bài học sâu sắc nhất từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự đoàn kết toàn dân, thống nhất một lòng và tinh thần anh dũng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân ta. Nó chứng tỏ rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng và sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân thì khó khăn đến đâu cũng khắc phục được, công việc to lớn đến mấy cũng làm được”.
Đó là lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM tại Chương trình họp mặt kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức.
Dốc toàn lực cho chiến dịch
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lưu dấu được 60 năm, nhưng chiến dịch từng được cả thế giới tôn vinh đó mãi là đỉnh cao chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Và với những người đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thì đó mãi là những ngày tháng hào hùng không thể nào quên. Thiếu tướng Bùi Nam Hà, nguyên Trung đoàn trưởng trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhìn nhận: Trận chiến Điện Biên Phủ không nằm trong kế hoạch của ta và địch. Đây là sự ứng phó hoàn toàn bị động cả về chiến lược, chiến thuật của tướng H.Navarre (Tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương) nhưng với ta lại là thời cơ có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tinh thần, ý chí quật cường của quân và dân ta. Ban đầu, Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đưa ra phương án “đánh nhanh, giải quyết nhanh” và đặt kế hoạch tiêu diệt cứ điểm Điện Biên Phủ trong 3 ngày đêm bằng những đợt tiến công ồ ạt. Song, sau khi cân nhắc tình hình thực tế, Đại tướng đã quyết định chuyển sang phương án “đánh chắc, tiến chắc”, đánh dài ngày theo kiểu bóc vỏ từng cứ điểm của đối phương. Và để chuẩn bị cho quá trình đó, lực lượng hậu cần đã tích cực chuẩn bị lương thực, thuốc men, đạn dược để sẵn sàng chiến đấu lâu dài với kẻ địch. Đại tá Trần Thịnh Tần, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần cho biết: Khi kế hoạch ban đầu được vạch ra, chúng tôi tính toán chỉ cần 4.000 tấn gạo. Nhưng khi thay đổi kế hoạch, con số này đội lên tới… 27.000 tấn. Nguồn lương thực tiếp tế lúc này chủ yếu là của các địa phương từ Thanh Hóa trở ra nhưng con đường vận chuyển rất khó khăn, phải qua nhiều đèo, núi hiểm trở, lại gặp phải sự bắn phá của địch. Bộ chỉ huy quyết định huy động tối đa nguồn lương thực tại chỗ để phục vụ cho chiến dịch. “Đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc mới giải phóng được một năm nên còn rất khó khăn. Nhưng khi được tin cán bộ ta vận động lương thực để đánh Pháp, đồng bào đã quyên góp, thậm chí vét đến hạt gạo cuối cùng để nuôi bộ đội. Và chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đã thu được hơn 10 tấn gạo, thành lập các đội quân “phó cối” để xay xát lúa ngay tại chỗ, phục vụ nhanh chóng cho bộ đội”, Đại tá Trần Thịnh Tần nhớ lại.
Xây dựng thế trận lòng dân
Trong những ngày tháng chiến đấu trường kỳ, dù nhiều vất vả, hy sinh nhưng quân và dân ta vẫn không hề nao núng. Hơn 33.000 dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong đã tham gia các hoạt động tại chiến trường với một tinh thần trách nhiệm, sự hăng say chưa từng thấy. Những câu hò “Em là con gái Vĩnh Yên/ Vượt qua lòng địch em lên với chàng”, “Nhanh tay lên chị em ơi/ Thêm một cân gạo đánh tan kẻ thù”… ra đời trong hoàn cảnh ấy như một minh chứng hùng hồn cho tinh thần yêu nước, đoàn kết, một lòng cho Tổ quốc của nhân dân ta thời kỳ ấy. Đại tá Phạm Văn Sinh, nguyên cán bộ văn phòng Tổng cục Chính trị, người có mặt trong lực lượng thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhớ lại: Những chàng trai, cô gái tham gia lực lượng thanh niên xung phong ngày ấy hầu hết mới chỉ mười tám, đôi mươi, tự nguyện rời địa phương làm công việc phá bom nổ chậm, san lấp mặt bằng, vận chuyển lương thực, đạn dược, cáng thương tải đạn… trên tuyến đường hành quân của bộ đội. “Tuyến đường từ Sơn La, Lai Châu địch tuần tra, rải bom 2-3 chuyến/ ngày, nhiệm vụ của thanh niên xung phong là phải đảm bảo an toàn để xe chở đạn dược, lương thực… được thông suốt. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi tính sáng tạo, khéo léo và phải chấp nhận hy sinh để công tác vận chuyển được nhanh nhất, giảm thiểu tối đa những nguy hại do bom đạn gây ra. Trong những ngày tháng đó, câu thơ mà Bác Hồ dành tặng lực lượng thanh niên xung phong trong một lần tới thăm đoàn “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” đã trở thành châm ngôn sống, giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để góp phần cùng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” hôm nay”.
Ghi nhận những cống hiến của thế hệ đi trước cho nền hòa bình, tự do của dân tộc, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Đảng bộ thành phố luôn ghi nhớ nằm lòng bài học “lấy dân làm gốc, xây dựng thế trận lòng dân”. Để làm được điều đó, thành phố đã và đang tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân bằng việc nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố đang nỗ lực thực hiện nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020. Cả hệ thống chính trị thành phố đang tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận của chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân, dựa vào nhân dân, khơi dậy và phát huy sức dân để chăm lo cho nhân dân theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
| Đối với thế hệ trẻ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhắn nhủ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn tin tưởng rằng tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ được thế hệ trẻ hôm nay và mai sau mãi mãi phát huy để xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước. Quá khứ hào hùng của các thế hệ cha anh sẽ là hành trang của các thế hệ tiếp nối trên con đường xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. |


Bình luận (0)