Tòa soạnThư đi – tin lại

“Bãi rác” án ngự trước cổng trường!

Tạp Chí Giáo Dục

Nằm ngay trước cổng Làng trẻ em SOS và Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner (khu phố 1, phường 12, quận Gò Vấp) là trạm trung chuyển và ép rác với công suất 70-80 tấn/ ngày. Hằng ngày, có hàng trăm xe rác từ các phường thuộc quận Gò Vấp tập trung về đây để ép rác. Mùi hôi từ rác và nước thải tỏa ra nồng nặc khắp khu vực xung quanh. Điểm tập kết này đã trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi của nhiều hộ dân (ảnh). Khoảng 250 trẻ em mồ côi và hơn 1.300 học sinh Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner vẫn đang gánh chịu tình trạng ô nhiễm. Các em vừa phải chịu tiếng ồn của động cơ máy, lại vừa phải hít không khí nồng nặc mùi hôi thối. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của các em.
Tin, ảnh: Kiều Nhi

Bình luận (0)