Tòa soạnThư đi – tin lại

Bãi rác “hành dân”

Tạp Chí Giáo Dục

Suốt gần 2 năm nay, người dân sống ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng rất bức xúc trước một bãi rác tự phát nằm trước cổng “ấp văn hóa Phú Thành B” nồng nặc mùi hôi thối (ảnh). Khi trời mưa nước đen ngòm tràn vào nhà gây khó khăn cho các hộ dân sinh hoạt và buôn bán gần đó (có quán chỉ cách bãi rác vài mét). Rất nhiều lần người dân than phiền và bày tỏ ý kiến của mình nhưng không hiểu sao chính quyền vẫn làm ngơ?
 
Tin, ảnh: KHẢ ÂN
 

Bình luận (0)