Tòa soạnThư đi – tin lại

Bãi vật liệu xây dựng gây tiếng ồn

Tạp Chí Giáo Dục

Do kinh doanh với quy mô lớn lại thường xuyên hoạt động gần như 24/24 nên bãi tập kết cát, sỏi, đá của 2 công ty khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn P.Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM) gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như việc học hành của người dân trong khu vực…

Theo phản ánh của người dân, ngày 16-9 chúng tôi đến chân cầu An Lộc lúc 9 giờ sáng để tiếp cận hiện trường thì chứng kiến có 5 chiếc cần cẩu đang hoạt động liên tục tại bãi tập kết này.

Mặc dù bãi bốc dỡ vật liệu thuộc địa bàn KP.3A, P.Thạnh Lộc nhưng đứng ở bên này sông Vàm Thuật vẫn nghe rất rõ tiếng xe tải chở cát, đá, sỏi và đặc biệt là tiếng cần cẩu chạy hết công suất để bốc dỡ vật liệu. Trước cổng trường THPT tư thục Lý Thái Tổ cách đó khoảng hơn 100m, ông bảo vệ trường phản ánh: “Hầu như sáng nào máy cẩu cũng bốc dỡ hàng nên gây tiếng ồn rất lớn ảnh hưởng đến các lớp mà học sinh đang học bên trong”. Đây cũng là ý kiến của một số giáo viên Trường THPT tư thục Lý Thái Tổ khi nói về “thảm họa” tiếng ồn từ bên kia sông vọng qua. Bà Trần Thị Phượng (Tổ trưởng KP.1 P.6, Q.Gò Vấp) phân trần: “Ngày nào người dân cũng hứng chịu rất nhiều tiếng ồn từ bãi tập kết vật liệu xây dựng này. Tiếng ồn ban ngày người dân trong khu vực có thể chịu được nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến các lớp nhà trẻ của chung cư và một số hộ dân sống ở tầng trệt. Tại chung cư SPLandor (KP.1, P.6, Q.Gò Vấp) đa số hộ dân đều đóng cửa nhưng do tiếng ồn quá lớn nên gần đây không ít người đã phải sang nhượng căn hộ giá rẻ để đi chỗ khác tìm nơi yên tĩnh hơn. Vì việc vận chuyển đất cát bằng xe tải chỉ được phép chạy vào ban đêm nên bãi cát về khuya hoạt động càng sôi động hơn. Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm và thời gian gần đây bãi cát có chiều hướng mở rộng hơn. Nếu trước đây chỉ có 2 điểm tập kết nhỏ với 2, 3 chiếc máy cẩu thì thời gian gần đây số máy cẩu đã tăng gấp 3, gấp 4 và khu vực cũng cơi nới thêm. Nếu dưới sông lúc nào cũng có 2, 3 tàu lớn chở cát đá thì trên cạn hàng ngày có cả chục chiếc xe tải đến gom hàng tạo nên một bến cảng mi ni nhộn nhịp ngay gần khu dân cư.

Bãi tập kết cát, sỏi, đá (trên địa bàn P.Thạnh Lộc, Q.12) hoạt động rầm rộ vào sáng 18-9

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Nguyễn Thảo Vân – Phó Chủ tịch UBND P.Thạnh Lộc thừa nhận: “Những năm trước chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân sống ở KP.3A về bãi tập kết vật liệu xây dựng gây tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Thời gian gần đây trong biên bản của HĐND 6 tháng đầu năm 2015 đã đưa ra nội dung này để kiến nghị”. Bà Vân cũng cho biết, 2 bãi vật liệu này đều có giấy phép kinh doanh hợp pháp nhưng đã từng bị người dân phản ánh tình trạng gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường.

Theo bà Vân, cả 2 đơn vị kinh doanh cát, sỏi, đá đang hoạt động trong khu vực này đã được Sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM đo đạc đạt theo quy chuẩn cho phép về bụi khí. Riêng về tiếng ồn thì UBND phường đã từng có công văn đề nghị quy định rõ thời gian xe tải hoạt động và không được rơi vãi các loại vật liệu dọc đường. “Ngày 15-8-2015, UBND phường cũng đã kính chuyển vấn đề này sang Cảnh sát giao thông Q.12 bằng công văn nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm” – bà Vân báo cáo.

Thiết nghĩ, mặc dù được cấp giấy phép cách đây hơn 10 năm lúc đó dân cư nơi này còn thưa thớt, còn hiện nay mật độ dân cư tăng rất cao lại có thêm các trường học đóng gần khu vực cho nên việc duy trì 2 bãi tập kết vật liệu gây ồn ào và ô nhiễm môi trường khi xe tải chở cát, đá rơi vãi… là điều cần phải được các cơ quan chức năng tìm cách sớm khắc phục.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh

Bình luận (0)