Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bán hàng rong nuôi hai con ăn học

Tạp Chí Giáo Dục

Rong ruổi khắp mảnh đất Sài Gòn hơn 10 năm nay, hình ảnh mưu sinh bằng gánh hàng rong của bà Ngô Thị Thúy Sinh (58 tuổi) đã trở nên thân quen đối với nhiều người. Bởi ngoài sự nhiệt tình, vui vẻ… người phụ nữ này còn một mình tần tảo nuôi cả gia đình, lo cho hai con ăn học thành tài.

Bà Ngô Thị Thúy Sinh mưu sinh nuôi hai con ăn học thành tài

Bà Sinh sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Từ nhỏ bà phải đi làm thuê làm mướn để phụ cha mẹ nuôi em nên không được học hành đến nơi đến chốn. Khi lập gia đình, có đến ba mặt con (2 gái, 1 trai) nhưng cái nghèo vẫn đeo bám bà. “Mình khổ nhiều rồi, không muốn các con sau này cũng giống như ba mẹ. Vì vậy tôi ráng lo cho chúng học hành thành đạt để thay đổi cuộc đời” – bà Sinh cho biết. Vì thế, khi người con trai và cô con gái út thi đỗ vào trường đại học tại TP.HCM cũng là lúc bà Sinh vào Sài Gòn làm công việc mua gánh bán bưng để ở bên cạnh và lo cho con học đại học. Thuở mới vào Sài Gòn, cuộc sống của ba mẹ con bà Sinh vô cùng chật vật. Nào là tiền học phí cho con, tiền trọ, tiền ăn… có hôm mẹ con bà phải ăn mì gói thay cơm. Nhờ chủ nhà trọ tốt bụng giúp đỡ, bà làm cái gánh nhỏ để bán đồ ăn vặt quanh vỉa hè. “Lúc mới vào nghề việc bán buôn ế ẩm. Có khi cả ngày bán được có vài chục ngàn, không đủ lo cho 3 miệng ăn huống gì việc học. Nhưng nghĩ đến ngày các con thành đạt, tôi không bỏ cuộc” – bà Sinh cho biết.

Để bán được nhiều hơn, hằng ngày bà Sinh phải dậy từ 6 giờ sáng, cuốc bộ từ quận 10 lên quận 1 lấy hàng và bán cho đến khi chiều muộn mới về đến nhà. Tháng nào con đóng học phí, bà Sinh phải bán thêm buổi tối để trang trải. Bà Sinh nhớ lại: “Lúc đó, có khi tôi gánh hàng bán một ngày 14, 15 tiếng đồng hồ. Nơi nào đông người là có tôi. Trời nắng thì đỡ, còn trời mưa thì ướt như chuột lột”. Để được đến trường, các con bà cũng làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp mẹ.

Thấy bà vất vả, một người tốt bụng đã cho chiếc xe cũ để đẩy hàng bán, nhờ vậy, việc buôn bán đỡ cực phần nào. Cuộc sống bấp bênh nhưng bà Sinh lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, trên môi luôn nở nụ cười.

Hơn 10 năm tần tảo vì chồng con, hiện tại cuộc sống của gia đình bà đã ổn định. Hai đứa con đã ra trường, có việc làm ổn định, có gia đình hạnh phúc. Anh trai là Nguyễn Phi Hùng (37 tuổi) hiện là hướng dẫn viên du lịch. Người còn lại là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi) cùng nghề với anh trai. Cả hai đều có nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Dù con cái đã ổn định, có khả năng chăm lo lại cho mẹ nhưng bà Sinh vẫn trung thành với cái nghề bán hàng rong. “Nghề này gắn bó với tôi từ lúc mới bước chân vào Sài Gòn. Nó giúp tôi nuôi con học hành thành đạt. Bây giờ bỏ thì không nỡ, với lại mình còn khỏe thì còn làm để có đồng vô đồng ra, đỡ gánh nặng cho con cái” – bà Sinh bộc bạch.

Kiều Khánh

 

Bình luận (0)