Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, Singapore 0 – 1 Việt Nam (chung cuộc 1 – 0): Đi Thái đá chung kết

Tạp Chí Giáo Dục

Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất, giúp tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2008.

Quang Hải đã trở thành người hùng, để lật trang sử mới ở Kallang Roar, khi bàn thắng duy nhất của anh đã giúp tuyển Việt Nam (TVN) xuất sắc vượt qua chủ nhà Singapore, biến những chú “sư tử biển” thành nhà cựu vô địch…

> 19h chủ nhật (21.12) Singapore – VN: "Hãy nghĩ, đây là cuộc chiến"

Sau những pha đập nhả rất đều chân giữa bộ 3: Tấn Tài – Quang Hải – Công Vinh, để cuối cùng bóng tìm đến chân của tiền đạo vào sân thay người Quang Hải, ở tư thế rất thuận lợi. Và 1 – 0 cho VN.

Pha cài người và chuyền bóng rất hoàn hảo của Lê Công Vinh, được người bạn thân tận dụng triệt để.

Gần như toàn bộ khán thành Kallang như nín lặng, chỉ còn lại một góc khán đài C và phần khu A, cuộn sóng với cờ đỏ sao vàng. Thành quả từ miếng đánh sở trường của các học trò thầy “Tô”, đã rèn rũa và trở thành nếp từ bao ngày nay.

1. Chúng ta đã vào thẳng hang, để bắt sư tử. Tất nhiên, đó là công việc không hề dễ dàng, khi nhiều phen TVN đã thoát khỏi những cú táp rất mạnh của người Sing.

Chiến thắng 1 – 0 là thành quả cuối cùng, sau bao phen rình rập, trong một thế trận mà TVN đã giăng sẵn. Thật tuyệt vời, khi các chàng trai VN buộc những chú sư tử phải tắt tiếng, ngay trong hang của nó.

Trước trận đấu này, không nhiều người dám tin rằng, TVN đủ sức chống lại nhà vô địch Singapore, ở chảo lửa Kallang Roar. SVĐ quốc gia Singapore, nơi những tiếng gầm (“Roar” – PV), gần như bất tận.

Phải cần đến một trái tim nóng hổi, cái đầu lạnh và một ý chí kiên định, mới có thể đứng vững trước sức ép của những đợt sống cuồn cuộn liên tiếp nhau. Đêm nay (21.12), thầy trò HLV Calisto đã tụm vào nhau, để trái tim thêm nhiệt huyết và đôi chân thêm cứng cỏi.

Họ đứng đó, chịu đựng và mưu tính cách vượt qua người Sing. Bàn thắng, đó không là sự may mắn, mà là “kết tủa”, từ một thế trận chặt chẽ và hợp lý. Là thành công của ông “Tô” và các học trò. Là lời cảm ơn chân tình nhất, gửi đến 2 nghìn CĐV VN có mặt trên khán đài. Là thước đo niềm tin nơi người hâm mộ. Chiến thắng là của chúng ta.

2. Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Ngoài sự thay đổi duy nhất bên hành lang trái, Thành Lương thế chỗ Tấn Tài, TVN gần như giữ nguyên đội hình hôm đấu với Singapore ở Mỹ Đình.

Nhưng chúng ta đã không có một thế trận dễ dàng, trước trước thế trận pressing của người Sing. Phần lớn thời gian, TVN bị đẩy xuống rất thấp và để Singapore chiếm lĩnh khu trung tuyến.

Liên tiếp các đợt lên bóng mà họ tạo ra về phía khung thành Dương Hồng Sơn, nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, Sơn “Quỳnh” đã hóa giải tất cả.

Ở đầu sân bên kia, TVN đã tổ chức được một vài tình huống tấn công chớp nhoáng, nhưng 2 lần thử vận may của Vũ Phong, bóng đều không tìm trúng mục tiêu.

Chỉ cho đến khi, HLV Calisto có những thay đổi. Đó là thời điểm Quang Hải và Tấn Tài vào sân, thay cho Việt Thắng – Thành Lương, những người đã hoàn thành nhiệm vụ phá sức hàng phòng ngự Singapore.

Chiến thắng, đến tự sự hợp lý và lòng kiên định. Xin ngả mũ chào Henrique Calisto, khi mối hận từ hơn 10 năm nay của BĐVN với người Sing, đã được trả đủ.

Thuyền trưởng Calisto và các thủy thủ đoàn, đã và đang mang rất nhiều cơ sở để thăng hoa. Và biết đâu được, đó là nửa ngôi hậu trên đất Thái (ngày 24.12 tới), sau khi chúng ta đã bước qua nhà vô địch Sing?

Hãy lại kiên nhẫn và chờ đợi!

Trần Hải (theo laodong)

Bình luận (0)