Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bàn tròn cho “ngày trọng đại”…

Tạp Chí Giáo Dục

Các bạn Hoàng Giang, Kim Anh, Hương Linh, Quang Bảo (từ trái sang) nhận giải “HotVteen toàn quốc 2010”. Ảnh: Phạm Hương
Cứ đến ngày 8-3 là các cô, các nàng trở thành nhân vật quan trọng. Họ được các anh, các chàng tặng cho nhiều nụ cười, những bó hoa, quà và tất cả những gì được coi là ga lăng nhất. Vì vậy, trong “ngày trọng đại” này, Giáo Dục TP.HCM đã có một bàn tròn thú vị với các “HotVteen toàn quốc 2010”.
Khi các nàng “lên tiếng”…
PV: Ngày 8-3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ, hẳn nhiên rồi, nhưng Giáo Dục TP.HCM muốn các bạn hãy định nghĩa lại lần nữa về ngày này bằng ngôn ngữ cực teen của con gái?
* Bạn Trần Thị Kim Anh (sinh viên Trường ĐH Hùng Vương – TP.HCM): Là ngày con gái bỗng nhiên… hiền (cười), chăm chút đầu tóc, quần áo hơn mọi ngày, tự nhiên ít nói dịu dàng hẳn ra (ngay cả chuyện ăn quà vặt cũng giảm hẳn so với ngày thường).
* Bạn Đoàn Hương Linh (lớp 12 Trường THPT Kim Liên – Hà Nội): Là ngày mà con gái cả thế giới cảm thấy hạnh phúc hơn vì được nhớ, được trân trọng, được quan tâm, được ga lăng đủ thứ, nhất là được tặng hoa bởi vì là phái nam thì ai cũng muốn làm những cử chỉ đẹp với phái nữ tụi mình cả. Ngay cả chuyện đi chợ, quét nhà, nấu cơm, giặt ủi cũng là chuyện hoàn toàn tự nguyện của con trai trong ngày này mà.
Trong ngày 8-3 các bạn thích được tặng quà gì nhất?
* Bạn Trần Thị Kim Anh: Kim Anh thích nhận hoa của các bạn nam, không thích nghe những lời hoa mỹ nhưng nếu được khen thêm một câu mà phù hợp với hoàn cảnh, thời điểm lúc ấy thì càng hạnh phúc.
* Bạn Đoàn Hương Linh: Linh thì thích vào ngày này được bạn nam của “gia đình HotVteen” tặng một album nhạc chọn lọc có toàn những ca khúc về con gái như: Con gái thường hay khóc, Con gái, Cô bé có mái tóc đuôi gà, Sôcôla… Mà bật mí nha, năm rồi Linh cũng nhận được một món quà như vậy đó, ý nghĩa và không đụng hàng phải không?.
Các bạn có điều gì muốn nhắn gửi tới cánh mày râu không?
* Bạn Đoàn Hương Linh: Con trai phải có kiến thức cao, thông minh, đừng bao giờ từ chối khi con gái nhờ vả. Đó là yếu tố cần nhưng muốn… đủ thì nhiều lắm (cười). Linh mong rằng tất cả các bạn trai trên thế giới này sẽ luôn ga lăng, lịch sự với tất cả các bạn gái, dù đó không phải là đối tượng của mình. Nếu có điều ước, Linh mong rằng một năm 365 ngày, ngày nào cũng là ngày 8-3 để các bạn nam ai cũng đều… “dễ thương chi lạ”.
* Bạn Trần Thị Kim Anh: Con trai trước hết là phải mạnh, hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Hình ảnh những chàng trai khỏe, dũng cảm “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha” luôn là tiêu chuẩn hàng đầu “làm trai cho đáng nên trai” để các nàng chú ý. Tuy nhiên, hào hiệp không nhằm lấy điểm, không vì mục đích, “ý đồ” nào đó mới là hình ảnh dễ thương, làm đẹp lên trong mắt phái nữ tụi mình.
Hãy nghe những gì chàng thủ thỉ…
Các bạn yêu quý nhất điều gì ở một người phụ nữ?
* Bạn Lê Hoàng Giang (lớp 12 Trường THPT chuyên Tiền Giang): Đó là tài làm “đầu bếp” tuyệt vời, chăm chút, khéo léo vun vén việc nhà gọn gàng. Con gái hơn con trai trước hết là ở điểm này.
* Bạn Nguyễn Ngọc Quang Bảo (sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM): Bảo phục sự giỏi giang, vươn lên của người phụ nữ ngày nay. Ngày xưa phụ nữ lép vế hơn đàn ông vì tư tưởng “tam tòng tứ đức”, chứ bây giờ những gì phái nam làm được thì phụ nữ cũng làm được. Thực tế hiện nay có nhiều nhà quản lý, nhà chính trị, nhà khoa học là phái nữ. Nhiều người bảo con gái là “chân yếu tay mềm”, như vậy mà làm được chuyện đại sự thì cánh đàn ông con trai mới nể chứ.
Các bạn có sợ ngày 8-3 bị… “đì”?
* Bạn Lê Hoàng Giang: Xét cho cùng thì đây cũng là ngày của con trai, vì thực tế vào ngày này, trong khi con gái ngồi chơi xơi nước thì con trai rộn ràng với bao nhiêu là chuyện. Đó cũng là niềm hạnh phúc của cánh mày râu.
* Bạn Nguyễn Ngọc Quang Bảo: Bảo còn mong đến ngày 8-3 nữa là đằng khác. Bảo thật sự quan tâm đến ngày này vì nó mang ý nghĩa tôn vinh… tận một nửa nhân loại.
Các bạn có kế hoạch gì trong ngày này?
* Bạn Lê Hoàng Giang: Giang chưa có bạn gái nên năm nào cũng dành cả ngày 8-3 để chở mẹ đi chơi ở bất kỳ những nơi nào mà mẹ thích. Đối với Giang, mẹ là thần tượng. Tất cả các vòng thi “HotVteen 2010” Giang tham gia vừa qua, mẹ đều đi xem ủng hộ và góp ý, phân tích cho Giang nghe những gì hay dở, cả thu thập các ý kiến khen chê của khán giả nói lại cho Giang biết mà rút kinh nghiệm. Mẹ nấu ăn rất ngon nên Giang rất “mê” thức ăn mẹ nấu.
* Bạn Nguyễn Ngọc Quang Bảo: Bảo không có thói quen tặng quà vào các ngày lễ, có khi một ngày bình thường Bảo cũng tấp vào tiệm mua quà tặng các bạn gái thân thiết gọi là “quà khuyến mãi” bất ngờ. Vì vậy mà chắc chắn các bạn này không chờ đợi quà cáp của Bảo. Nhưng nhất định, ngày hôm đó, Bảo sẽ nhắn tin chúc mừng toàn thể các bạn gái của “gia đình HotVteen”.
HƯƠNG PHẠM (thực hiện)

Bình luận (0)