Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bảng F Champions League, 01h45 ngày 18/9, sân Nou Camp, Barca – APOEL: Giữ chân trên mặt đất

Tạp Chí Giáo Dục

Dù có khởi đầu như mơ ở La Liga 2014/15 đồng thời chỉ phải chạm trán ‘vật lót đường’ ở bảng F là APOEL nhưng cả HLV Luis Enrique và tiền đạo Pedro đều tỏ ra thận trọng và rất tôn trọng đối thủ Đảo Síp.
APOEL bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng F, nơi có sự hiện diện của Ajax, PSG và gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona.
Ngay cả phía APOEL mà đại diện là Chủ tịch Prodromos Petrides cũng rất thực tế khi đánh giá cơ hội đi tiếp của đội nhà là không cao. Ông Prodromos Petrides cho rằng mục tiêu khả dĩ nhất của đội bóng Đảo Síp là nỗ lực chiến đấu chiếm vị trí thứ 3 chung cuộc ở bảng F qua đó giành suất dự Europa League.
Dù cả giới chuyên môn và ngay cả người APOEL đều đánh giá thấp đội bóng này nhưng phía Barca tỏ ra rất thận trọng và tôn trọng đối thủ này.
Trong tuyên bố trước cuộc đón tiếp APOEL, HLV Luis Enrique cho biết, ông coi trận đấu đầu tiên của Barca ở Champions League mùa này quan trọng như trận gặp Bilbao hay bất cứ đối thủ lớn nào.
Ngoài ra Luis Enrique còn khuyến cáo các học trò nên hết sức cẩn trọng bởi APOEL là một ẩn số và hoàn toàn có thể gây sốc ở Nou Camp.
Tương tự ông thầy Luis Enrique, Pedro cũng hết sức thận trọng trước APOEL. Tiền đạo người TBN nhận định, APOEL là đối thủ giàu thể lực, phòng ngự rất tốt và khá kỷ luật nên đây sẽ là ‘một trận đấu rất khó khăn’ với Barca.
Không khó hiểu cho sự thận trọng của Enrique và Pedro vì tại Champions League, Nou Camp từng trải qua chấn động trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Cụ thể, với tư cách là đương kim vô địch, Barca khiến cả thế giới choáng váng khi bị Rubin Kazan đánh bại 2-1 ở vòng bảng mùa 2009/10.
Barcelona đã có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn ở La Liga 2014/15 với 3 trận toàn thắng đồng thời không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, kiêu binh tất bại. Hơn ai hết Luis Enrique, một HLV chưa có chút kinh nghiệm nào tại đấu trường khắc nghiệt và đầy cạm bẫy Champions League hiểu rõ điều này và tỏ ra thận trọng trước một đối thủ thua kém về mọi mặt như APOEL là liệu pháp cần thiết để giúp các học trò của ông giữ được cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Barcelona thắng 2-0
Phạm Minh (theo bongdaso)

Bình luận (0)