Tòa soạnThư đi – tin lại

“Bão đêm” ở Vũng Tàu

Tạp Chí Giáo Dục

Lực lượng phòng chống đua xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quân đến điểm đua của các “quái xế”

Cứ vào các ngày lễ lớn hoặc hai ngày cuối tuần, đông đảo “quái xế” từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, cả “quái xế” tận An Giang, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh cũng đổ xô về thành phố biển Vũng Tàu “bão đêm” khiến người dân lẫn khách du lịch nơi đây luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Mặc dù Phòng CSGT đường bộ thuộc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, khép kín địa bàn, mai phục trên các cung đường nóng nhưng sự “đổ bộ” của “quái xế” cũng không vì lẽ đó mà dừng lại.
Tập kích trước 0 giờ
Buổi tối chủ nhật đầu tháng 5-2012, đúng 21 giờ, chúng tôi xuất phát cùng lực lượng “chống bão đêm” Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến đường 3-2. Tới bùng binh Đài Liệt sĩ thì bắt gặp một nhóm thanh niên hơn chục người điều khiển xe gắn máy để đầu trần với những kiểu tóc quái dị, bắt đầu tăng tốc, nẹt pô ầm ĩ trên đường trong làn xe 4 bánh. Lực lượng “chống bão đêm” nhanh chóng tỏa ra 4 hướng, chặn đường 3-2, lập vòng khép kín, toàn bộ các “quái xế” cùng thanh niên cổ vũ nháo nhào bỏ chạy, hỗn loạn cả tuyến đường. Một số “quái xế” dẫn đầu đoàn đua bị thúc thủ ngay tại chỗ, được lực lượng CSGT “hộ tống” về phòng lập biên bản tạm giữ xe. 23 giờ cùng ngày, chúng tôi có mặt trên đường 30-4 – một tuyến đường khá rộng lớn, là cửa ngõ đi vào TP.Vũng Tàu thì đã thấy các “quái xế” hăng máu biểu diễn các màn nguy hiểm như “bốc” đầu xe, khiêu khích rồi phóng xe như điên trên đường. Tiếng pô gầm rú như xé gió, cộng thêm tiếng reo hò của đám thanh niên đứng hai bên đường cổ vũ. Nhiều “quái xế” khác cũng làm tương tự cho xe lao lên, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường này. Trong lúc cao trào, lực lượng phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT đường bộ của tỉnh xuất hiện, tất cả “quái xế” đều bị bắt tại chỗ với gần 20 xe, hầu hết là Wave, Dream, một số đã được tháo hết các loại “áo ngoài” xe như: Hai óp mũ 2 bên, óp mũ sau, óp mũ trước, bửng, đèn, thắng, mặt nạ, chỉ còn khung sườn sắt trơ trọi không thể nhận dạng đó thuộc loại phương tiện gì. “Quái xế” Nguyễn Minh Hòa (sinh năm 1991) cư ngụ ở TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai điều khiển phương tiện mang biển số 60S2-9456 vừa nhìn thấy lực lượng CSGT đã vội vàng “lủi” vào nhóm thanh niên đứng cổ vũ nhưng đã bị tóm ngay tại chỗ, sau khi kiểm tra giấy tờ, Hòa không có giấy phép lái xe (GPLX), giấy tờ xe và cũng không đội mũ bảo hiểm; Nguyễn Thanh Phùng (sinh năm 1978) ngụ tại Chợ Mới, tỉnh An Giang, điều khiển phương tiện mang biển số 67N8-6753 khi gặp lực lượng CSGT đã quay đầu xe chạy ngược chiều, nhưng đã bị lực lượng chặn đầu khép kín. Đại úy Nguyễn Duy Bình – Phòng CSGT đường bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Hầu hết các loại xe này đã được đôn dên, xoáy nòng và đều tháo hết lớp áo nhựa bên ngoài, để chạy cho nhanh, không bị vướng. Do xe không có giấy tờ nên các “quái xế” thường bỏ của chạy lấy người nhưng chúng tôi vẫn phải giữ để lập biên bản và có hình thức xử lý”.
“Bão” chuyển vùng

“Quái xế” đến từ Đồng Nai đang ký vào biên bản tạm giữ xe

Lực lượng Phòng chống đua xe của Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh ra quân gắt gao, khép kín 3 con đường mà “quái xế” thường tập trung để đua như đường 30-4, Lê Hồng Phong, đường 3-2. Vì thế, các “quái xế” còn lại đã chạy ra hướng biển về phía đường Thùy Vân, Hạ Long và Quang Trung. Tại đây, có rất đông thanh niên đậu xe hai bên đường chờ xem “quái xế” biểu diễn, làm nóng và vào cuộc đua. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, lực lượng CSGT TP.Vũng Tàu cũng ra quân chặn hai bên đầu đường Hạ Long (cuối đường Thùy Vân và đầu đường Quang Trung), một số lực lượng được điều động di động sâu vào trong con đường. Nhóm “quái xế” dẫn đầu bất ngờ phất tay ra hiệu có CSGT đón lỏng phía trước, các xe nhóm phía sau nhào nhào quay đầu đi ngược lại Bãi Sau (đường Thùy Vân) rồi xuống thẳng bãi tắm, các thanh niên cổ vũ cũng vội vã lên xe phóng xuống bãi tắm xem các “quái xế” biểu diễn. Khu vực bãi tắm tối đen như mực bỗng dưng trở thành một trường đua dã chiến. Khi có đám đông cổ vũ, các “quái xế” càng hăng máu hơn chạy bốc đầu xe, một số “quái xế” bị “ngã ngựa” vì bãi tắm toàn là cát, trơn trợt khó đánh võng, lạng lách. Đúng lúc đó, Đội CSGT TP.Vũng Tàu bao vây tóm gọn. Đến 4 giờ sáng, chúng tôi quay lại Phòng CSGT, Thượng tá Nguyễn Tiến Quý, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ cho biết: “Có tất cả 101 phương tiện mô tô, gắn máy bị tạm giữ xử lý với các lỗi đua xe, lạng lách, đánh võng, thay đổi cấu tạo xe, trong đó có 30 xe của “quái xế” từ các tỉnh khác đổ về. Chúng tôi sẽ giải quyết lần lượt, tùy theo mức độ vi phạm của từng trường hợp”. Chúng tôi rời khỏi Phòng CSGT lúc hơn 5 giờ sáng, trên mọi nẻo đường thành phố biển, du khách đã tấp nập ngược xuôi…
Bài, ảnh: Chí Trọng
Thượng tá Nguyễn Tiến Quý cho biết trong 3 đêm 29 đến 30-4 và 1-5 vừa qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xử lý 975 phương tiện xe mô tô gắn máy tham gia đua xe, tạm giữ 418 phương tiện, lập biên bản xử phạt với số tiền gần 400 triệu đồng, tước GPLX 20 trường hợp.
 

Bình luận (0)