|
Cơ sở hàn, tiện tại số nhà 22 đường Lê Văn Lương, P.Tân Phong, Q.7 là một trong những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
|
Bên ngoài các con hẻm, chung cư tại TP.HCM thường không thiếu các khẩu hiệu tuyên truyền quyết tâm, tích cực phòng chống cháy nổ… nhưng vào bên trong mới thấy hoàn toàn ngược lại.
Từ các xóm trọ…
Ở các khu lao động nghèo tại TP.HCM, công tác phòng chống cháy nổ dường như bị bỏ ngỏ. Đi một vòng ở tổ 87 (hẻm 68, P.Tân Định, Q.1), chúng tôi ghi nhận tình hình an toàn cháy nổ ở đây không được quan tâm, ý thức của người dân cũng rất hạn chế. Tổ 87 có trên 200 hộ dân, trong đó đa phần là người thuê trọ sinh sống bằng nghề bán chè, đậu hũ, súp… Những căn nhà cho thuê tại đây có diện tích khá khiêm tốn lại đông người góp tiền thuê trọ. Mỗi người ở đều có một cái bếp riêng để nấu các món mình bán. Người thì sử dụng bếp gas mini, người sử dụng lò than tổ ong và có cả bếp dầu (lò xô). Vì diện tích nhà quá nhỏ, không ít người đặt bếp nấu nướng tại các con hẻm chật hẹp lại không che chắn an toàn. Ông Nguyễn Văn Ninh, người dân ở đây phàn nàn: “Thường mỗi nhà trọ có không dưới 5 người thuê. Đi bán về là họ nấu cơm tối. 2-3 giờ sáng lại nấu đậu, nấu chè để bán. Nghe mùi gas, mùi dầu hỏa mà nơm nớp lo sợ. Nhà này với tay đụng nhà kia, chỉ cần chút bất cẩn là cả khu vực sẽ chìm trong biển lửa”.
Nguy hiểm hơn, khu vực này nhiều con hẻm có bề ngang chưa đầy 0,5m, nếu không may hỏa hoạn xảy ra, xe chữa cháy không thể vào được. Bà Nguyễn Thị Vân, chủ nhà trọ cho hay, người thuê đều là người bán hàng rong, thu nhập bấp bênh. Biết nhà cửa chật hẹp, nấu nướng bằng các loại bếp gas mini, bếp dầu không an toàn nhưng đành chấp nhận vì người thuê đâu có điều kiện. Ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch UBND P.Tân Định cho biết: “Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến người dân và tổ chức các đợt tập huấn, diễn tập có đại diện của khu phố, tổ dân phố tham gia, nhưng kết quả vẫn cho thấy ý thức phòng chống cháy nổ của người dân còn rất thấp”.
Các xưởng hàn, tiện nằm trong khu dân cư hoạt động cả ngày lẫn đêm cũng khiến người dân mất ăn mất ngủ vì không biết “bà hỏa” viếng thăm lúc nào. Thời gian gần đây, người dân ngụ đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, P.Tân Kiển, Q.7 liên tục phản ánh với chính quyền địa phương vì nhiều xưởng hàn sắt mọc lên san sát nhau. “Người cho thuê lẫn người thuê đều coi thường tính mạng của người dân. Tại một xưởng, nhiều máy hàn hoạt động cùng lúc, có khi làm việc cả đêm nhưng không hề có biện pháp cũng như phương án phòng cháy chữa cháy”, ông Võ Văn Xuân, cán bộ hưu trí P.Tân Phong phản ánh. Theo ghi nhận của chúng tôi thì phản ánh của người dân là đúng. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Q.7, Trung úy Võ Văn Phương cho biết: Sắp tới chúng tôi sẽ kết hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn. Nếu phát hiện cơ sở nào hoạt động nhưng không có biện pháp an toàn cháy nổ, chúng tôi sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép, nếu có. Đồng thời, yêu cầu chủ nhà trọ cam kết không cho thuê nếu người thuê không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn cháy nổ.
…Đến chung cư cũ
Chung cư cũ tại TP.HCM như chung cư Cô Giang (Q.1); chung cư Khánh Hội; Nguyễn Tất Thành (Q.4); chung cư 727, Trần Hưng Đạo (Q.5); Ngô Gia Tự (Q.10); Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)… có nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Trong số đó, có rất nhiều chung cư được xây dựng trước năm 1975 với nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư này đã bị hỏng, tại các hành lang, cầu thang lại không trang bị bình chữa cháy theo quy định. Nguy hiểm hơn, nhiều chung cư bị người dân tự ý cơi nới, chiếm dụng nơi thoát hiểm che chắn, câu điện chằng chịt như mạng nhện để mua bán, dễ xảy ra chập điện. Chị Nguyễn Thị Hạnh, sống tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo nói: “Chập điện xảy ra tại chung cư này như cơm bữa. Sợ nhất là về đêm, nghe hô hoán là cả nhà bật dậy chạy”. Không chỉ thế, có nơi thì thiết bị chữa cháy đã quá hạn, không có lực lượng chữa cháy tại chỗ (nhân viên bảo vệ chưa qua đợt tập huấn diễn tập)…
Bài, ảnh: Trần Anh
| Người dân phập phồng nỗi lo cháy nổ ngay trong mùa mưa khi hàng loạt vụ cháy nổ gây thiệt hại nặng về người và của trong thời gian qua. Biện pháp phòng cháy chữa cháy hữu hiệu nhất hiện nay vẫn là từ ý thức của người dân. |


Bình luận (0)