Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bao giờ dân hết khát nước…?

Tạp Chí Giáo Dục

Chưa được lắp đồng hồ, người dân phải mua từng can nước sạch về sinh hoạt

Gần năm nay, nhiều hộ dân ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM kêu trời vì không có nước sinh hoạt, vì sao?

Theo phản ánh của người dân ngụ đường Bờ Tây (Kinh Cây Khô, xã Phước Lộc), nhiều năm nay, cả khu vực này người dân sử dụng nguồn nước giếng do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Nông thôn TP.HCM hợp đồng cung cấp. Cách đây khoảng một năm, Công ty Cấp nước Nhà Bè đã khảo sát và lắp đặt đường ống nước sạch cung cấp cho người dân. Thời điểm này, địa phương thông báo đến người dân ngưng sử dụng nước giếng và làm thủ tục đăng ký sử dụng nước máy. Hàng chục hộ dân vui mừng vì sắp có nước sạch. Tuy nhiên, khi tiến hành lắp đặt ống dẫn nước, 4 hộ dân vẫn không được lắp đồng hồ khiến cuộc sống của người dân hết sức khốn đốn.

Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Măng là một ví dụ. Anh Măng cho biết: “Khi có thông báo của chính quyền địa phương vào cuối tháng 3-2015, chúng tôi làm thủ tục thanh lý hợp đồng sử dụng nước giếng. Các hộ quanh đây đã lắp xong đồng hồ, tuy nhiên 4 hộ chúng tôi chờ mãi không thấy phía công ty có phản hồi gì. Lo lắng, chúng tôi đến công ty khiếu nại, sau đó đơn vị này có cử nhân viên đến khảo sát và có kết luận: “Chưa thể lắp đặt đồng hồ vì hẻm không đạt chuẩn quy hoạch nông thôn mới”…”.

Để có được nguồn nước sinh hoạt, 4 hộ này thống nhất phương án hiến đất để mở rộng hẻm trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi chiều rộng hẻm đạt chuẩn theo quy hoạch, vẫn chưa được cung cấp nước. Lúc này, Công ty Cấp nước Nhà Bè giải thích với một lý do khác: “Nhà dân nằm cách xa ống cái cấp nước và khi nào phát triển mạng lưới rộng hơn thì mới có thể lắp đặt”.

Ông Măng bức xúc: “Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với gợi ý của đơn vị cấp nước là người dân muốn có nước sinh hoạt thì tự bỏ tiền đấu nối ống bởi mỗi gia đình đã hiến đất, với giá trị không nhỏ, lại thêm khoản tiền lớn lắp ống nên không kham nổi”. 

Gần năm nay, các hộ dân phải mua nước sạch với giá từ 80.000-100.000 đồng/m3. Với giá nước đắt đỏ như thế, các gia đình đều phải hết sức tiết kiệm khi dùng. “Cả nhà 4-5 người nhưng cũng chỉ dám xài 500 lít (0,5m3)/2 ngày. Chỉ dùng cho tắm rửa, nấu ăn, còn giặt giũ và các sinh hoạt khác phải sử dụng nước kênh”, một người dân ở đây thông tin.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, ông Huỳnh Quốc Dũng xác nhận: “Trước đây các hộ dân này nằm trong hẻm nhỏ, sau đó đã hiến đất mở rộng hẻm đúng chuẩn và địa phương đã có giấy giới thiệu đến công ty cấp nước. Chúng tôi cũng đã có văn bản kiến nghị lên công ty cấp nước xem xét đề đạt nguyện vọng của người dân”.

Đem những bức xúc này tới Công ty Cấp nước Nhà Bè, chúng tôi nhận được câu trả lời từ ông Võ Nhật Trân – Phó Giám đốc công ty, rằng: “Công ty đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của các hộ dân và văn bản kiến nghị của UBND xã Phước Lộc. Hiện công ty đang kiểm tra và sẽ lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất”.

Vâng! Hy vọng lời của lãnh đạo Công ty Cấp nước Nhà Bè không phải là lời nói gió bay để các hộ dân nói trên không phải sống trong cảnh khát nước…

Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)