Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bắt cóc học sinh: Đồn nhảm nhưng lo thật

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh nên dẫn con vào lớp để hạn chế nguy cơ trẻ bị bắt cóc

Những ngày qua, tin đồn trẻ bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội khiến các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang.

Cổng trường vẫn chưa… kín

Thực tế, một số trường học ở vùng ven TP.HCM còn dễ dãi trong việc đón trả trẻ. Chị Nguyễn Thị Hòa (huyện Nhà Bè) kể lại: “Một lần tôi được người họ hàng nhờ đi đón con (là học sinh tiểu học). Cổng trường giờ tan học mở toang, ai muốn ra vào cũng được, các lớp học chỉ cách cổng chừng vài bước chân. Thấy tôi, giáo viên (GV) hỏi: “Chị đón cháu nào?”. Tôi chỉ nói tên là được đón cháu về. Chúng tôi thật sự lo lắng vì GV quá cả tin. Đáng lý ra cô ấy phải gọi cho phụ huynh của em học sinh này để xác nhận là có người A, B đến đón, đằng này…”.

Một GV mầm non đã nghỉ hưu ngụ P.3, Q.4 cũng thừa nhận, có một số GV vẫn cho người lạ mặt đón trẻ bởi qua sự gần gũi, thân mật giữa trẻ và người đó mà xác định rằng đấy là người nhà.

TS. Vũ Gia Hiền khuyến cáo, có không ít trẻ rất dạn dĩ, tỏ ra thân thiện trước người lạ mặt, vì thế cần phải đề phòng.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Thanh (nguyên Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM), người từng tham gia nhiều chuyên án bắt cóc trẻ tại TP.HCM chia sẻ: “Những kẻ bắt cóc đều là những đối tượng được thuê mướn, có thể làm bất cứ điều gì để đạt mục đích. Vì thế, khi ở trong tình huống này cần bình tĩnh làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời tìm cách báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ…”. 

Về phía phụ huynh, có rất nhiều người rất ẩu. “Có những hôm bận việc, tôi để con tự vào lớp. Thời gian này, cháu không vào lớp mà chơi ở đâu đó, cô giáo thấy lo vì bình thường cháu đi học sớm, nay không thấy, gọi điện cho bố thì bố nói mẹ đưa đi, gọi cho mẹ thì máy ò í e… Đúng là mình ẩu quá”, một phụ huynh Trường Mầm non Họa Mi tự trách mình.

Làm sao để bảo vệ trẻ?

Mới đây, dư luận lan truyền thông tin một trẻ học tại Trường Mầm non Nam Sài Gòn (Q.7) bị bắt cóc. Về sự việc này, cô Nguyễn Đặng Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận đây chỉ là tin đồn. “Cha mẹ của cháu li dị. Cha đến đón cháu nhưng gia đình không biết. Qua băng ghi hình, cơ quan chức năng Q.7, gia đình và nhà trường đã xác định người đón là cha của cháu, không có chuyện bắt cóc như lời đồn”, cô Hoa thông tin.

Việc đảm bảo an ninh trường học, cô Hoa cho biết, ngay từ đầu năm học, phụ huynh cam kết và phối hợp thực hiện tốt nội quy của nhà trường. Theo nội quy, trường sẽ không giao trẻ cho người lạ, cho người say rượu… 

Ghi nhận của chúng tôi, cho thấy ở nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP ghi rõ: Không cho trẻ đeo nữ trang, cầm tiền đến trường; hoặc đem theo các loại đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ ở nhóm lớp. Phụ huynh không để trẻ em dưới 18 tuổi đón học sinh. Nếu người khác đón, phụ huynh phải báo trước với GV chủ nhiệm lớp. Đưa đón trẻ tận tay GV, không được để trẻ đi một mình vào lớp; đón trẻ phải cho GV biết…

“Ngoài GV, bảo vệ trường học cũng là những người hỗ trợ công tác đón trả trẻ và quan sát để kịp thời phát hiện tình huống xấu”, một hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn Q.Bình Thạnh thông tin.

Đối với học sinh, cô Nguyễn Thị Huỳnh Thoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đuốc Sống (Q.1) – cho biết: Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, xâm hại và bắt cóc…

Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)