(GD TP.HCM): – Bà Trịnh Thị Liên H., ngụ P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú cho biết con gái bà, cháu Nguyễn N.N.G.H (6 tuổi, học Trường Mầm non Khai Tâm) đã bị cha cháu là ông Nguyễn Tấn G. bắt đi từ 4 ngày nay, hiện không biết tin tức gì. Bà H. và ông G. đã ly dị nhau từ 4 năm nay. Theo lời bà H., ông G. đến nhà (đường Hoàng Thị Hoa, P.Hiệp Tân) nói đưa hai con đi chơi. Một lúc sau, cháu Đ. (17 tuổi, con trai lớn của bà H.) điện báo: “Ba giả vờ đánh rơi dép rồi bảo con xuống nhặt, lúc ấy ba chở em H. chạy mất”.
Gia đình đã tìm đến những nơi mà ông G. từng trú ngụ nhưng không có tin tức gì. Từ ngày đó, gia đình bà H. mất ăn mất ngủ. Chiều 13-6, ông G. có báo qua điện thoại là để tự giải thoát mình, cháu H. đập vỡ kiếng cửa, máu ra nhiều phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu H. đang ở đâu thì ông G. không cho biết.
T.An

Bình luận (0)