Bùi Văn Huy (ảnh, SN 1992, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã bị CATP Hà Nội bắt giữ về hành vi buôn bán phụ nữ. Huy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Chỉ trong một thời gian ngắn, y đã dụ dỗ, lừa gạt bảy cô gái Việt Nam bán ra nước ngoài.
Tháng 11-2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA Hà Nội nhận đơn của gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1990, quê ở Nghệ An, sinh viên năm thứ tư của một trường đại học ở Hà Nội). Nội dung đơn trình báo việc chị Phượng đang bị mất tích, gia đình nạn nhân nghi đã có kẻ dụ dỗ, lừa gạt, rồi bán chị cho bọn buôn người.

Các trinh sát lần theo dấu vết nạn nhân và đã thu được nhiều thông tin quan trọng. Chị Phượng lên mạng internet nhắn với người thân là bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong khi cơ quan công an và gia đình đang tìm cách giải cứu thì chị Phượng gặp may khi các đối tượng trong đường dây buôn bán người sơ hở và đã trốn được về Việt Nam.
Tại cơ quan công an, chị Phượng khai bị một đối tượng tên là Quân (quen nhau trên mạng internet) lừa bán ra nước ngoài.
Những thông tin mà chị Phượng cung cấp cho cơ quan công an là quá sơ sài, mặt khác chắc chắn Quân là tên giả nên một lực lượng trinh sát hùng hậu tiếp tục lên đường nắm tình hình. Hàng trăm đối tượng thường xuyên lê la ở các tiệm internet và có dấu hiệu bất thường được cho vào tầm ngắm. Sau khi sàng lọc, trinh sát nhận định tên Quân chính là Bùi Văn Huy. Tên này không có mặt tại nhà, sống lang thang ở Hà Nội nên việc bắt giữ hắn rất khó.
Ngày 17-12-2011, chị Phượng lại một lần nữa gặp may khi phát hiện Huy ở khu vực phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi hắn đang lên mạng internet để chát làm quen với một cô gái, nhằm mục đích dụ dỗ theo hắn đi chơi rồi bán sang Trung Quốc. 20 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ Huy khi hắn vừa rời tiệm internet.
Bước đầu Huy khai nhận, từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt, y đã trực tiếp lên mạng internet để dụ dỗ, lừa gạt bảy cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc với giá từ 5 – 20 triệu đồng/người.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Theo HỒ PHƯƠNG (CATP)

Bình luận (0)