Sau khi va quẹt xe, 2 bên đã không kiềm chế dẫn đến thách thức rồi ầu đả. Một thiếu nữ đã dùng dao đâm chết đối thủ.
Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 – TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM để nơi này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Thị Thảo Uyên (tức “Lọ Lem”, SN 1994, ngụ quận 3, TPHCM) về hành vi “Giết người”.
Trước đó vào tối 17-12, Trương Thị Thanh Xuân (tức “Bi”, SN 1990) điều khiển xe máy chở theo em bà con là Trương Ngọc Anh Tuấn (SN 1993, cả hai cùng ngụ quận 3) lưu thông trên đường Lê Văn Sĩ. Khi đến đầu cầu Lê Văn Sĩ , xe của Xuân và Uyên va quẹt nhau nên xảy ra cãi vã.
Sau đó, Xuân cùng Tuấn bỏ đi nhưng Uyên vẫn đuổi theo ép xe của Xuân trước nhà số 256 Lê Văn Sĩ và tiếp tục cãi nhau.
Lúc này, Xuân dùng mũ bảo hiểm đánh Uyên. Ngay lập tức, Uyên móc dao từ trong người ra đâm Xuân 9 nhát và chạy bộ khỏi hiện trường. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vế thương quá nặng, Xuân đã tử vong vì bị đâm trúng tim 3 nhát.
Sau khi gây án, biết không thể thoát, đến tối ngày 17-12, Uyên tới công an đầu thú.
Theo lời khai ban đầu, vào năm 2009 Uyên quen với Xuân. Trong một lần đi bơi, Uyên bị mất ĐTDĐ hiệu Nokia N72. Vụ việc được Uyên tố cáo đến công an phường và từ đó 2 người thường chửi nhau. Để rồi khi va chạm với nhau trên đường vào ngày 17-12 thì Uyên không kiềm chế được đã gây án.
Sau đó, Uyên vẫn mặc chiếc áo dính máu đi bộ ra công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, Uyên bị bảo vệ công viên đuổi đi nên đi bộ đến Thảo Cầm Viên rồi gọi điện cho bạn nhờ đem quần áo đến để thay, vứt lại đó chiếc áo dính máu.
Uyên gọi điện về cho gia đình kể rõ việc vừa đâm Xuân. Được sự động viên của người thân, Uyên tới công an đầu thú.
Theo cơ quan công an, Uyên từng theo học lớp 10 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 10, vừa nghỉ học cách đây 2 tháng.
Theo Y. Thanh (NLĐO)

Bình luận (0)