Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bất ngờ đổ xăng tự thiêu lúc cãi nhau với người yêu

Tạp Chí Giáo Dục

Đang cãi nhau với người yêu, chị M. bất ngờ đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Rất may anh người yêu dập tắt kịp thời, đưa đi cấp cứu nên chị M. chỉ bị bỏng chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Vào khoảng 21 giờ ngày 31-12-2011, chị Lê Thị M. (SN 1986, ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá) đi xe máy đến nhà bạn trai là anh Lương Minh Th. (ở phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chơi.

Tuy nhiên, hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Bất ngờ, chị M. đã đổ xăng lên người và bật lửa đốt.

Hành động bồng bột bật lửa của chị M. khiến anh Th. không kịp can ngăn. Nhưng rất may là Th. còn nhanh chóng dập được lửa, đưa chị M. đi cấp cứu Viện bỏng Quốc gia (quận Hà Đông, Hà Nội).

Chị M. được các bác sĩ xác định bị bỏng ở chân, tay là 14%.

Theo F.Hưng (NLĐO)

Bình luận (0)