Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bát nháo “cò” taxi ở sân bay Đà Nẵng

Tạp Chí Giáo Dục

Chèo kéo hành khách tại sân bay Đà Nẵng.

Từ những “mánh” đón khách

Theo thông tin phản ánh của nhiều hành khách về hoạt động taxi tại sân bay Đà Nẵng thời gian qua rất lộn xộn, trong vai những hành khách đón người nhà chuyến bay Sài Gòn – Đà Nẵng, PV Dân trí thực hiện cuộc điều tra.

Từ ngay bãi đỗ xe, chúng tôi đã liên tiếp được mời chào, lôi kéo của những nhân viên taxi đủ các hãng. Với 6 người đi Quảng Ngãi, giá được các tài xế “hô” 1.200.000 đồng, tuy nhiên chỉ mất 10 phút “làm giá”, cước được giảm xuống còn 900.000 đồng.

Lấy cớ nghỉ ngơi, chúng tôi đi vào căng-tin của sân bay. Tại đây, một người đàn ông mặc thường phục tiến tới đề nghị: “Đi xe em, em bớt 1 trăm (100.000 đồng) còn 8 trăm (800.000 đồng)”. Ngồi ở căng-tin chưa đầy 30 phút, chúng tôi đã nhận được 3 lời mời từ những người không mặc bất cứ đồng phục của hãng taxi nào.

Chứng kiến ngay tại sân bay buổi sáng hôm đó, khi hành khách chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng vừa bước ra cửa nhà ga thì những lái xe không có đồng phục giả vờ như đón người thân để “tiếp cận” mời chào trực tiếp trước sự bất lực của lực lượng an ninh sân bay.

Còn khu vực dành cho các hãng taxi đậu đón khách thì ồn ào, chỉ trỏ, lôi kéo giành khách bất chấp thái độ khó chịu của cả khách ta lẫn khách tây. Lực lượng an ninh sân bay nhắc nhở chỉ yên được vài phút thì đâu lại vào đấy!

T, một tài xế taxi tại sân bay Đà Nẵng cho biết: “Cao tay” hơn nhiều lái xe cầm biển ghi tên họ của một người nước ngoài rồi đứng ngay tại cửa ra “bắt khách” mà không sợ an ninh sân bay đuổi. Nếu để ý, bất kể chuyến bay nào từ Hà Nội hay Sài Gòn về Đà Nẵng đều thấy họ cầm tấm bảng đón một vị khách ảo.

… đến an ninh sân bay làm “cò”

Chúng tôi trở ra ngoài để tiếp tục “tìm” các lái xe taxi khác thì bất chợt một nhân viên an ninh sân bay tiếp cận: “Mấy anh về Quảng Ngãi à? Có xe chưa? Đi mấy người?”.

“Tụi em đi 6 người, chưa có xe, đi taxi nhưng đòi đắt quá” – chúng tôi “thăm dò”. Nhân viên an ninh tiếp: “Đi xe em đi! đi Quảng Ngãi em lấy 9 trăm (900.000 đồng). Khách Hà Nội, Sài Gòn về toàn đi xe em thôi. Anh cứ ghi lại số điện thoại 091…, em là Vinh, an ninh sân bay. Xe em đi bao giờ cũng rẻ! Xe em đậu kia kìa!”.

Tạm thời đồng ý với giá đó, chúng tôi ghi lại số điện thoại và hứa sẽ quay trở vào lúc chuyến bay hạ cánh. Chuyến bay Sài Gòn – Đà Nẵng hạ cánh lúc 12h40 thì chúng tôi nhận được điện thoại của Vinh mời đi xe kèm theo thông báo: xe em chiếc màu trắng biển số 92K-58xx.

Trao đổi với chúng tôi về chuyện an ninh hàng không tham gia mời chào, làm giá, đón khách, ông Phạm Phú Mỹ, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không cho hay: “Hiện có 5 hãng taxi là Mai Linh, Sông Hàn, Hương Lúa, Airport và Datranco được cấp phép hoạt động khai thác khách tại sân bay.

Về “xe dù” kể từ dịp ra quân năm 2004 tới nay đã không còn nữa. Có chăng chỉ là tình trạng các xe đưa đón khách đến sân bay lợi dụng chào mời khách chở về để kiếm thêm tiền xăng mà thôi”.

Về chuyện nhân viên an ninh tham gia vào việc “cò”, ông Mỹ khẳng định: “Tôi chắc chắn 100% không có chuyện đó xảy ra bởi điều này là cấm kỵ. An ninh mà làm thế thì còn nói được ai! Tuy nhiên chúng tôi sẽ cho xác minh lại nếu đúng sẽ xử lý nghiêm”.

Ô Châu (dantri.com.vn)

 

Bình luận (0)