Ngày 21/4, cơ quan CSĐT công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) ký quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (Giáo viên trường THCS Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu) để điều tra làm rõ hành vi quan hệ tình dục với một nữ học sinh lớp 9 của trường này.
Hai lần rủ trò vào nhà nghỉ
Thầy Dũng là Tổ trưởng chuyên môn – Bộ môn Ngữ văn Trường THCS Khánh Hòa. Được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong số những học sinh được chọn vào đội tuyển có em Nguyễn Cẩm Ch. (sinh tháng 8/1997, học sinh lớp 9A2).
Vào giữa tháng 3/2012, thầy Dũng đã đưa em Ch. đến nhà nghỉ Duy Thái (thuộc xã Tài Văn, huyện Trần Đề) thuê phòng nghỉ trọ và đã quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, thầy Dũng nhờ chủ nhà trọ điện thoại cho gia đình Ch. ở ấp Huỳnh Thu (xã Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu) lên đưa con về.
Ít ngày sau, thầy Dũng tiếp tục đưa em Ch lên thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong (phường 3-TP Sóc Trăng để… ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, người nhà cháu Ch không thấy con gái về nên đến trường tìm kiếm và được một số giáo viên ở trường cho biết em Ch đang ở Hồ Nước Ngọt (phường 6- TP Sóc Trăng) nên gia đình phải chạy xe lên đưa về.
Sau khi biết rõ sự việc, gia đình em Ch đã làm đơn gửi cơ quan chức năng địa phương. Sau khi nhận được đơn của gia đình em Ch, nhà trường đã yêu cầu thầy Dũng tường trình sự việc và thầy Dũng thừa nhận có quan hệ tình dục hai lần với em Ch như đơn của gia đình.
Một số người dân địa phương cho biết: Sau khi vụ việc bị đổ bể, ngày 16/4, thầy Dũng cùng vợ con thu xếp đồ đạc kêu xe taxi định bỏ trốn khỏi địa phương nhưng khi xe chạy cách nhà thầy Dũng khoảng 2km thì người nhà cháu Ch phát hiện báo công an địa phương tạm giữ thầy Dũng lại.
Ngày 17/4, thầy Dũng bị bắt. Nhưng theo người nhà của thầy Dũng, sau khi xảy ra vụ việc, thầy Dũng và gia đình luôn bị một số đối tượng ở địa phương hăm dọa, lo sợ tính mạng của vợ con nên thầy Dũng thu xếp đưa vợ con lên nhà một người thân ở huyện Mỹ Xuyên để lánh nạn chứ hoàn toàn không có chuyện thầy Dũng bỏ trốn.
Tại thầy, tại cả trò?
Trao đổi với PV, thầy Trịnh Thanh Tùng, hiệu trưởng trường THCS Khánh Hòa cho biết: Thầy Dũng sinh năm 1982, quê ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An). Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng, năm 2006 thầy Dũng về công tác tại trường THCS Hòa Đông (cùng thị xã Vĩnh Châu), đến năm 2008 chuyển về trường THCS Khánh Hòa cho đến nay.Vợ thầy Dũng là một cô giáo cùng quê Nghệ An, cùng học chung trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng và hiện dạy cùng trường với thầy Dũng. Về chuyên môn, thầy Dũng được đồng nghiệp đánh giá cao khi có kiến thức cùng chuyên môn giỏi, được đề bạt giữ cương vị tổ trưởng tổ Ngữ văn; nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh; được giao bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường và có nhiều học sinh do thầy Dũng bồi dưỡng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.
Trường hợp em Nguyễn Cẩm Ch, liên tục từ năm lớp 7 đến lớp 9 đều do thầy Dũng bồi dưỡng và đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh vào đầu năm 2012. Trong quan hệ với đồng nghiệp và người dân địa phương thầy Dũng cũng không có tai tiếng gì. “Thầy D ũng chỉ có thành tích hay uống rượu say, dẫn tới phong cách sinh hoạt thường nhật khá lè phè…” – một người dân địa phương nói.
Một người hàng xóm nhiều năm của thầy Dũng còn cho biết thêm: “Gần đây, quan hệ vợ chồng thầy Dũng có phần căng thẳng khi thầy Dũng nhiều lần to tiếng, cãi vã với vợ. (Vợ thầy Dũng cũng là một cô giáo dạy cùng trường). Có khi cãi nhau xong, thầy Dũng bỏ nhà đi suốt đêm…”.
Vợ chồng thầy Dũng có 2 con, một bé gái lớn 3 tuổi và một bé trai mới 5 tháng tuổi. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc trên, gia đình bên nội thầy Dũng rất buồn nên đã đón bé gái đưa về quê nuôi. Còn bé trai ở lại với mẹ trong căn nhà mái lợp tôn, vách che bằng lá dừa nước… khá xập xệ và cất nhờ trên đất của một người thân ở xã Khánh Hòa.
Thầy Trịnh Thanh Tùng cho biết thêm: “Hiện tại Thị ủy thị xã Vĩnh Châu đã đình chỉ sinh hoạt Đảng trong thời gian 3 tháng; ngành giáo dục đình chỉ công tác đối với Nguyễn Tiến Dũng”. Theo một số giáo viên ở đây, trong vấn đề này cũng có một phần lỗi từ phía em Nguyễn Cẩm Ch bởi em đang học lớp 9A1 nhưng không hiểu lý do gì lại xin chuyển sang lớp 9A2 của thầy Dũng.
Có lẽ từ đó nảy sinh tình cảm giữa hai thầy trò và dẫn tới vụ việc đáng tiếc trên. “Nếu em Ch không đồng ý thì chắc chắn thầy Dũng không thể có hành vi như vậy” – thầy Tùng nói.
Tiếp xúc với chúng tôi, gia đình em Nguyễn Cẩm Ch. khá dè dặt và từ chối cho chúng tôi tiếp xúc Ch.. Một người thân của Ch, cho biết: “Gia đình chỉ yêu cầu cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc và xử lý ông Dũng đúng theo qui định của pháp luật vì khi bị thầy Dũng quan hệ tình dục, Ch. chưa đầy 15 tuổi”.
Những việc còn lại như quan hệ của Ch. với thầy Dũng bắt nguồn từ khi nào, vì sao lại để Ch. đi riêng với thầy Dũng nhiều lần, GĐ có biết gì về diễn biến tình cảm của Ch. th ời gian gần đây không…(?) thì GĐ này từ chối trả lời.
Mỹ Xuyên – Trúc Mai
Theo PN TODAY

Bình luận (0)