Tòa soạnThư đi – tin lại

“Bẫy” giăng cổng trường

Tạp Chí Giáo Dục

Trụ điện thoại xiêu vẹo, hố ga che đậy sơ sài là những chiếc bẫy nguy hiểm chờ chực gây tai nạn! (ảnh chụp ngày 8-1-2010 tại đầu hẻm vào Trường TH Trung Nhất)

Vỉa hè bị cày nát bét, nắp hố ga đậy sơ sài, hộp điện thoại xiêu vẹo như chờ chực đổ xuống, phụ huynh chen lấn đưa đón con… Đó là quang cảnh trước Trường Tiểu học (TH) Trung Nhất (đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận) kể từ khi lô cốt án ngữ đến nay.
Bắt nguồn từ lô cốt
Theo phản ánh của lãnh đạo Trường TH Trung Nhất, từ tháng 8-2009 đến nay, đoạn đường trước cổng trường bị rào chắn phục vụ cho việc thi công hệ thống cống thoát nước, lòng đường chỉ còn lại khoảng 1m nên thường xuyên gây kẹt xe. Vào lúc học sinh (HS) ra vào lớp cũng như tan học giao thông tắc nghẽn nhiều giờ liền. Đối diện con hẻm dẫn vào Trường TH Trung Nhất là Trường THCS Cầu Kiệu cũng “góp phần” làm cho giao thông tại đây càng thêm phức tạp. Riêng Trường TH Trung Nhất với 1.759 HS và 110 cán bộ, giáo viên, công nhân viên cùng với lượng phụ huynh đưa đón con đã xảy ra cảnh chen lấn, luồn lách, chạy xe lên lề đường rất bát nháo. Các nắp hố ga gần đó chỉ che đậy tạm bợ, sơ sài như những cái “bẫy” nguy hiểm.
Lòng đường bị lô cốt án ngữ, vỉa hè cũng bị trưng dụng vào việc tập kết vật liệu thi công công trình thoát nước. Đặc biệt, ngay đầu hẻm vào Trường TH Trung Nhất là hộp điện thoại kích cỡ khoảng 2 x 1m xiêu vẹo chờ chực đổ xuống đầu người đi đường.
Một người dân ngụ ở đầu hẻm vào Trường TH Trung Nhất bức xúc: “Đoạn đường này bình thường xe cộ đi lại đã đông, lúc HS hai trường tan học là kẹt xe cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã phản ánh với tổ dân phố, công an phường nhưng vẫn để tình trạng lô cốt kéo dài, chiếm hết đường đi. Nhiều lãnh đạo phường cũng có con học ở trường này nên họ biết nỗi khổ của nhà trường, của phụ huynh, của người dân nhưng sao họ không phản ánh quyết liệt? Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp, xử lý đơn vị thi công dây dưa nhằm trả lại cảnh quan trước cổng trường”.
Còn khổ dài dài
Thầy Trương Quốc Hưng – Phó hiệu trưởng Trường TH Trung Nhất cho biết: “Các hố ga bể ở gần cổng trường chỉ đậy sơ sài rất nguy hiểm đối với HS. Cả tháng nay hộp điện thoại nghiêng hẳn sắp ngã, nhà trường đã báo và đơn vị chủ quản trả lời sẽ sớm di dời nhưng cụ thể bao giờ tháo dỡ thì chưa biết. Để hộp điện thoại như vậy khiến nhà trường rất lo sợ xảy ra tai nạn. Hơn nữa, đơn vị thi công hệ thống cống thoát nước cần đẩy nhanh tốc độ, tháo dỡ rào chắn để hạn chế kẹt xe tại cổng trường. Nhà trường và người dân địa phương cho biết, vì lô cốt án ngữ gần hết đường nên khi phụ huynh đón con dẫn đến va quẹt, lời qua tiếng lại ồn ào là chuyện thường xảy ra.
Trả lời báo chí, bà Trịnh Thị Loan, Chủ tịch UBND P.15, Q.Phú Nhuận cho biết lãnh đạo phường đã gửi nhiều báo cáo đến Sở Giao thông vận tải về thực trạng thi công trên địa bàn nhưng Sở này chưa xử lý triệt để. Hộp điện thoại sắp đổ thì phường cũng đã báo lên công ty viễn thông và đơn vị hứa sẽ dời hộp điện thoại này sang nơi khác. Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, phường đã cử lực lượng tham gia điều tiết giao thông vào giờ cao điểm.
Bài, ảnh: Vũ Việt Giang

Bình luận (0)