Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bây giờ hoặc không bao giờ…

Tạp Chí Giáo Dục

Tác giả Lê Tuấn. Ảnh: T.G

Lĩnh vực nghệ thuật đang chào đón một gương mặt mới toanh bởi sự lạ lẫm và đột phá về phong cách. Anh chính là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc Lê Tuấn (tên thật là Lê Văn Tuấn, SN 1953 tại Hà Tĩnh). Sau khi tốt nghiệp đại học ở Belarus (Liên Xô cũ) ngành năng lượng để rồi trải qua nhiều công việc gắn với chuyên môn, bây giờ Lê Tuấn lại đến với nghệ thuật bằng tất cả sự âm ỉ bấy lâu.
Lần diện kiến đầu tiên của Lê Tuấn phải kể đến dòng nhạc Cror mới lạ. Đó chính là sự kết hợp của bốn thể loại âm nhạc Classic, Romantic, Opira và Rock. Sự kết hợp này mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc khác nhau bởi Cror như một tác phẩm văn học hay một vở kịch liền mạch có cốt truyện, mở đầu, cao trào và kết thúc chứ không đơn thuần là khoảnh khắc bộc lộ xúc cảm riêng tư của tác giả. Đó là vì tiêu chí Cror hướng đến một thế giới đại đồng. Lê Tuấn cho rằng: “Cái tôi chính là những việc mình làm cho người khác chứ cái tôi không phải là cái của riêng mình. Nếu cái tôi là cá nhân thì chẳng còn ý nghĩa nữa”.
Không dừng lại ở đó, bạn đọc còn biết đến Lê Tuấn qua tác phẩm văn học Bài ca con linh dương, kể về hành trình sinh tử đầy hào hùng của muông thú trước những biến động và cái ác luôn rình rập. Nhưng nhắc đến Lê Tuấn, có lẽ độc giả nhớ anh là một nhà thơ đậm chất triết lý. Mới đây, 8 tập thơ Chảy trong mạch đất, Mùa hoa bưởi nở trên sa mạc, Giấu hoa mộc miên nở trong tim, Sương mai còn ướt trên mặt sóng, Bài ca chim Cắt, Mật mã trường sinh, Hòa bình trên đỉnh văn minh Ân tình non nước của anh đã được ra trình làng. 8 tập thơ bao gồm 354 bài là những lý luận, cái nhìn về vũ trụ, thiên nhiên, con người của tác giả… Đọc thơ anh, còn bắt gặp ở đó là tình yêu của một con người nhạy cảm với vạn vật và đậm chất triết lý. Không phải ngẫu nhiên nhà báo Cát Vũ (Báo Tuổi Trẻ) cho rằng, thơ Lê Tuấn phải đọc nhiều lần, nghiền ngẫm bởi tính đúc kết của một sự việc dù nhỏ nhặt. Thử đọc một đoạn thơ của anh để thấy đó là cái nhìn của một nhà triết học: Mồng một tết/ Nắng sớm ngập sân/ Tôi nhìn ra/ Một chú chim cu gáy/ Đứng ven hồ nghiêng xuống đáy soi gương/ Tôi vung nắm gạo cho chim gáy/ Giật mình chim tung cánh bay đi…
Ôm đồm và đạt được nhiều thành quả từ công việc sáng tác là kết quả phát tác của những năm tháng Lê Tuấn âm thầm sống, trải nghiệm, tích lũy và cả những va chạm khắc nghiệt với cuộc đời. Anh cho biết: “Dành thời gian cho nghệ thuật, với tôi, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa”.
Tuyết Dân

Bình luận (0)