Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bayern mời lại Heynckes: Đêm đen trước bình minh

Tạp Chí Giáo Dục

“Trước bình minh bao giờ cũng là màn đêm đen tối nhất”, nhà đầu tư tài chính huyền thoại George Soros từng nói như vậy. Hoàn cảnh của Bayern Munich hiện tại đúng như vậy, đặc biệt khi họ quyết định mời HLV đại tài Jupp Heynckes trở lại “chữa cháy”.
Đêm đen trước bình minh
Một đội bóng khổng lồ – thống trị giải quốc nội trong nhiều năm như Bayern Munich không cho phép bản thân sa lầy vào bất cứ cuộc khủng hoảng nào giống như trong quá khứ. Bằng mọi cách, họ phải giữ được vị thế đang có ở nước Đức cũng như ở châu Âu.
Chính vì thế, Carlo Ancelotti bị sa thải chóng vánh chỉ sau một cuộc họp nội bộ. Xét về kết quả chung, thật khó thể nói Bayern đã khủng hoảng chỉ vì 2 trận thua từ đầu mùa. Ở Bundesliga, họ vẫn nằm trong nhóm đầu bảng. Ở Champions League, thất bại 0-3 trước PSG thật thảm hại, nhưng nó cũng không phải thảm họa bởi lẽ đây chỉ là giai đoạn đấu bảng và “Hùm xám” còn đủ thời gian và thừa năng lực sửa sai.
Tuy nhiên, người Bayern – từ người hâm mộ, các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng đều thống nhất rằng họ đang đi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ thời Louis van Gaal. Hơn ai hết, họ chính là người cảm nhận rõ ràng nhất Bayern của Ancelotti, một Bayern nhàn nhạt, thiếu định hướng và cả lòng quyết tâm, ý chí sắt đá vốn là bản sắc của người Đức.
Thất bại 0-3 trước PSG vì thế không giống một tai nạn. Nó giống hồi chuông báo động với Bayern và họ lập tức hành động. Họ chấp nhận đội bóng đang có vấn đề và cần có sự thay đổi. Nói cách khác, Bayern quyết định đẩy nhanh “tiến độ”. 
Thay vì chờ đợi các kết quả tệ hơn hay mâu thuẫn giữa các ngôi sao và Ancelotti bùng nổ công khai, họ đẩy mình bước vào đêm đen sớm một bước để chờ đợi bình minh mới đến chóng vánh hơn.
Và rồi, quyết định bổ nhiệm cựu HLV huyền thoại Jupp Heynckes cũng giống như một canh bạc lớn với nhà ĐKVĐ nước Đức.
Trong rủi ro luôn có cơ hội
Danh tiếng của Jupp Heynckes là điều không phải bàn cãi. Sự am hiểu của ông với “văn hóa” Bayern cũng là điều không thể nghi ngờ. Nếu Ancelotti không thể “bảo” các ngôi sao ở Allianz Arena, Heynckes chỉ cần một cái nhăn trán cũng khiến họ răm rắp nghe lời.
Tuy nhiên, cuộc tái hợp giữa Bayern và Heynckes vẫn mang nhiều rủi ro hơn là hy vọng. HLV người Đức đã 72 tuổi, độ tuổi bị xem là không còn đủ minh mẫn và đủ thể lực để làm công việc đầy áp lực này. Quan trọng hơn, ông đã rời xa bóng đá 4 năm. Sau cú ăn 3 năm 2013, Heynckes nghỉ hưu trên đỉnh cao danh vọng. Động lực của HLV này cũng là một dấu hỏi lớn. Nếu các cầu thủ cần động lực để vươn lên tỏa sáng, thì các HLV cũng cần động lực để làm mới bản thân khi cần thiết.
Thế giới bóng đá không ngừng vận động, và chính bản thân Bayern đã thay đổi rất nhiều trong 4 năm qua. Từ phong cách thi đấu trực diện, tốc độ và có phần thực dụng, Bayern đã chuyển sang thiên hướng kiểm soát bóng dưới thời Pep Guardiola, người thích những pha phối hợp lên bóng phức tạp và rối rắm.
Giống như khi trở lại dẫn dắt Bayern vào năm 2011, Heynckes rất có thể phải cần thời gian để thay đổi một triết lý – điều mà Ancelotti đã thất bại và phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Heynckes tất nhiên không sợ mất ghế, nhưng người Bayern sợ ông đã quá già. Với thành công rực rỡ trong quá khứ, HLV 72 tuổi này chắc chắn phải chịu rất nhiều áp lực và bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến ông cũng như “Hùm xám” gặp khó khăn gấp nhiều lần hơn.
Đó là rủi ro cuộc của cuộc tái hợp này. Nhưng trong rủi ro luôn luôn có cơ hội. Thực tế, Bayern cũng không có nhiều lựa chọn ở giai đoạn hiện tại, khi mùa giải mới vừa diễn ra chưa đầy 2 tháng. Họ chấp nhận rủi ro với Heynckes và chờ đợi những cơ hội tuyệt vời trong đó.
Như đã nói, cái uy của Heynckes sẽ giúp Bayern bình yên trở lại. Với dàn cầu thủ đang có, đôi khi Bayern chỉ cần sự đoàn kết là đủ để chiến thắng. Sau đó, tuổi tác của Heynckes sẽ giúp “Hùm xám” không lưỡng lự hay khó xử vào cuối mùa giải. Họ sẽ có thời gian lên kế hoạch tìm kiếm một HLV mới ngay từ bây giờ, một người đủ sức gắn bó với Allianz Arena lâu dài.
Sau cùng, chiến thuật của Heynckes dù bị xem là đã cũ nhưng vẫn là một ẩn số thú vị. Khi ông quyết định nghỉ hưu, Bayern là cỗ máy hủy diệt ở châu Âu. Chưa đội bóng nào phá được chiến thuật đó và biết đâu, nó lại giúp “Hùm xám” lên đỉnh một lần nữa?
Hà Thành (theo bongdaso)

Bình luận (0)