Khi Pep Guardiola đến Allianz để kế vị chiếc ghế của Heynckes, nhiều người đã cho rằng Pep sẽ khó lòng làm tốt hơn người tiền nhiệm. Nhưng sự thật là Bayern Munich còn đang tạo ra sự chênh lệch khủng khiếp hơn cả cách đây 1 năm.
Khoảng cách một trời một vực giữa Bayern Munich và phần còn lại thể hiện rất rõ ở chỗ, thày trò Guardiola đang có cơ hội rất lớn để phá vỡ kỷ lục đăng quang sớm mà Heynckes chỉ vừa mới thiết lập được ở mùa trước.
![]() |
Bayern Munich đang tiêu diệt Bundesliga?
Năm ngoái, đội chủ sân Allianz chính thức lên ngôi vào ngày 6/4 với khoảng cách 20 điểm so với đội xếp thứ 2 là Dortmund, sau vòng 28.
Hiện tại, dù giải mới đi được có 23 vòng đấu, đoàn quân của Guardiola cũng đã tạo ra được cách biệt 20 điểm so với đội bám đuổi gần nhất. Điều đó có nghĩa là ngay cả trong trường hợp Dortmund có giành được điểm số tối đa, thì nhiều khả năng họ vẫn phải chấp nhận nhìn Bayern Munich ăn mừng chức vô địch ngay trong cuối tháng 3 (nếu Bayern Munich cũng thắng tất cả các trận). Nhưng trong bối cảnh mà Dortmund đang thi đấu phập phù như hiện nay, thì ngày Pep và các học trò được tắm bia có lẽ còn sớm hơn nữa.
Một chi tiết khác quan trọng không kém, đó là mọi thứ đến với Bayern Munich rất dễ dàng. Cho đến lúc này, Guardiola vẫn chưa một lần sử dụng cùng 1 đội hình ra sân cho 2 trận đấu liên tiếp. Chẳng đâu xa trong trận đấu với Schalke vừa qua – một đối thủ trong Top 4 mà Pep vẫn hồn nhiên cất Lahm, mắt xích quan trọng nhất (đã đá tất cả các trận từ đầu mùa – tính đến vòng đấu đó) trên ghế dự bị. Nhưng sự xoay vòng liên tục ấy cũng chẳng để lại hậu quả gì. Bayern Munich gần như cứ ra sân là áp đao, là thắng.
Rõ ràng, chẳng có giải đấu hàng đầu Châu Âu nào tồn tại sự chênh lệch lớn lao và một đội bóng vô đối như thế.
Đã đến lúc dừng “hút máu”?
Cần nhớ rằng,chỉ mới 2-3 mùa trước, Bayern Munich vẫn còn ôm hận trước Dortmund. Tại sao CLB xứ Bavaria lại có thể lật ngược tình hình một cách nhanh chóng và ngoạn mục như vậy? Câu trả lời nằm ở chính sách chuyển nhượng hợp lý, đặc biệt chú trọng rút ruột các đối thủ cùng giải đấu.
Vào vai “ma cà rồng”, Bayern Munich đã bắn 1 mũi tên trúng cả 2 đích: Giúp bản thân mạnh lên, đồng thời khiến đối thủ bất ổn, suy yếu. Trên thực tế, độc chiêu này giữ vai trò rất quan trọng giúp Bayern Munich duy trì sự thống trị lâu dài tại Bundesliga.
Nhưng vấn đề là cái gì quá cũng không tốt. Như đã nói ở trên, Bayern Munich đang tạo ra một cục diện quá nhàm chán trong biên giới nước Đức. Đội bóng này chẳng cần ra sân người ta cũng biết trước thế trận rồi kết quả trận đấu.
Mới đây, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã phát biểu thẳng tưng rằng: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định ngu ngốc rằng sẽ chấm dứt việc chiêu mộ cầu thủ của Dortmund nữa”. Ngay lập tức, sau lời mào đầu ấy, theo tiết lộ của báo chí Đức Bayern Munich đã nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Guendogan.
Việc Bayern Munich dù đã rất mạnh, nhưng vẫn rắp tâm rút ruột như vậy, ở khía cạnh nào đó chẳng khác nào triệt đường sống của đối thủ. Hãy thử tưởng tượng nếu những Guendogan, Draxler, Meyer…cứ lần lượt đến với sân Allianz thì những đội bóng như Dortmund hay Schalke còn lại gì? Sẽ lại là một đống ngổn ngang và hỗn loạn. Khi ấy, không những Bundesliga sẽ trở thành một giải đấu vô vị, mà các CLB Đức (trừ Bayern Munich) cũng khó lòng tiến ra Châu Âu.
Vì thế, nên chăng “ma cà rồng” Bayern Munich nên dừng lại, trước khi các CĐV trở nên quá nhàm chán với những chiến thắng của họ?
Đức Phan (theo TTVH)


Bình luận (0)