Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bể bờ bao, dân lao đao

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Chí Công vừa lo bón phân để khôi phục nụ hoa vừa lo nguy cơ bể bờ bao có thể xảy ra lần nữa
Sau khi bể 15m bờ bao rạch cầu Làng, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM hôm 4-12 đến nay hậu quả của nó vẫn làm cho người dân còn bàng hoàng. Bất thình lình nước ập đến cuồn cuộn, không có chỗ ngủ qua đêm, tài sản bị hư hại hàng loạt, gây tổn thất về kinh tế… là những gì mà người dân đã nếm trải. Tuy nhiên, tiếp theo đó là những nỗi lo khác họ đang phải đối diện.
Nỗi lo người trồng mai chờ Tết
Khu vực khu phố 7 và 8, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đâu đó ở các con hẻm, đường lộ lớn hay khu đất trống ngổn ngang bàn gỗ, tủ gỗ, ghế nệm bị hư hại, quần áo bị vứt bừa bãi, nhếch nhác. Nhưng có lẽ lúc này người lo âu nhất là các chủ vườn mai. Nỗi háo hức về một mùa xuân mua may bán đắt bỗng nhiên vụt tắt sau cơn lũ bất ngờ.
Ông Sáu Mông, ở khu phố 7, tâm trạng lúc nào cũng rầu rĩ đến nỗi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, bởi nỗi lo về vườn mai của ông mỗi lúc một lớn dần. Hư cái tủ lạnh, máy giặt, máy bơm nước chẳng thể nào sánh bằng nỗi lo 1.200 gốc mai vườn và 300 gốc mai khách gửi sau 2 ngày 1 đêm bị ngâm trong nước, nay có những cây đã lác đác trổ hoa vàng.
“Nước ùa vào lúc 10 giờ đêm mùng 4-12, sáng hôm sau gia đình tôi phải vất vả vượt lũ để mua và vận chuyển chậu về cứu số mai người ta gửi chăm sóc, còn mai nhà mình thì chịu, không cứu nổi. Nhưng cũng không chắc hoa có tốt không, vì khi mai đã ngấm nước lâu thì rất khó canh hoa, hoa có thể ra sớm, có thể chậm, có thể không ra hoa hoặc có thể cây sẽ chết. Trị giá mai khách gửi từ 3-30 triệu đồng/cây. Trong trường hợp xấu nhất, nếu hoa ra không tốt, thì mình phải ngửa cổ ra mà đền”, ông Sáu Mông thở dài.
Cùng nỗi lo như ông Sáu Mông và những hộ gia đình trồng mai ở phường Hiệp Bình Chánh, anh Nguyễn Văn Chí Công, khu phố 8, người có vườn mai lớn nhất nhì trong phường Hiệp Bình Chánh. Lúc này anh chưa có thời gian sắm sửa lại tất cả những vật dụng đã hư hại, mà tập trung dặm phân bón cho 1.300 gốc mai, nhưng trong lòng anh cũng canh cánh lo vườn mai của mình có nguy cơ sẽ phải đối diện với cơn lũ dữ lần nữa. Nỗi lo của anh là có căn cứ, vì người dân sống ở khu vực đê bao cầu Làng lại phát hiện thêm một hàm ếch lớn, gần chỗ đê bao đã bị vỡ. “Người dân đã gấp rút làm đơn gửi chính quyền xin cứu xét về tình trạng này nhưng chưa có phản hồi gì”, anh Công lo lắng.
Anh Công lo cũng phải, vì vườn mai của vợ chồng anh trị giá gần 4 tỉ đồng. Cây có giá thấp nhất trên 1 triệu cho đến 200 triệu đồng, trong đó có cây mai cổ thụ cả 100 tuổi, nên “nếu mai sống thì mình sống, mai chết thì mình cũng chết theo luôn”.
Theo kinh nghiệm của anh Công, cây mai nếu bị ngâm trong nước tối thiểu 2 giờ đồng hồ, sau khi nước rút và lá kịp khô, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ qua là những chiếc lá xanh um đua nhau rụng hết thảy. Sau đó chỉ khoảng 5-7 ngày là hoa đã nở vàng cành.
Vườn ngập trong cơn nước dữ, hai đứa con anh Công phải nghỉ học liền mấy ngày. Các vật dụng trong nhà: Tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, iPad, nệm, bàn ghế cùng một số vật dụng khác bị hư hại tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Còn chưa đầy 50 ngày nữa là năm cũ kết thúc. Để bù lại cho đợt phân cuối chờ hoa Tết mà cơn lũ đã lấy đi, vợ chồng anh Công đang ráo riết bỏ lại một đợt phân nữa để cải thiện chất lượng nụ hoa.
Cùng những hệ lụy khác…
Sau 10 ngày sống chung với nước ngập, ông Nguyễn Thanh Vân ngán ngẩm rửa lại cái nền nhà nhơ nháp như mặt ruộng, rồi ông giặt lại quần áo, chăn mền, rửa lại bàn ghế cùng những vật dụng sinh hoạt khác trong nhà.
Cùng tâm trạng như anh Công và bao người dân khác, ông Vân, 70 tuổi cũng lo cho cái Tết năm nay vì từ đây tới lúc đó, khu vực phường ông đang ở còn phải trải qua 4 đợt triều cường nữa. Rồi ông cũng mong sẽ không còn tình trạng vỡ đê, ít là từ đây cho đến qua Tết để người dân được hưởng sự bình an khi đón năm mới. Ông Vân còn nhớ rất rõ, Tết năm 2004 là cái Tết mà gia đình ông và người dân ở đường 41, khu phố 7 “miễn tiếp khách” và phải chịu cảnh khốn khổ vì mới 5 giờ sáng mùng 1 mà nước đã ngập lênh láng tới đầu gối người lớn, tràn vào nhà cửa.
Một người dân sống gần khu rạch Võ nói rằng trước đây khu vực phường Hiệp Bình Chánh triều cường chỉ ở mức dưới 1,5m, sau tăng lên tới đỉnh cao nhất 1,68m hồi tháng 10 năm nay. Riêng khu vực ông ở tại đường Tam Bình, mặt đường không có cống thoát nước khiến việc ngập úng thêm nặng nề, tình trạng đê bao không đúng tiêu chuẩn, thậm chí không có cừ tràm chân móng nên triều cường ngày càng dâng cao là những nguyên nhân chính gây vỡ đê bao và người dân trở thành nạn nhân của những tai họa không đáng có.
Ông Vân bảo cách tốt nhất giúp người dân “thoát khổ”, là các cơ quan hữu quan cần giám sát đê bao một cách thường xuyên đồng thời gia cố kịp thời để không xảy ra thiệt hại về tài sản và tính mạng của dân.
Bài, ảnh: Bích Vân
Khu vực khó phát triển kinh tế
Theo ông Nguyễn Thanh Vân thì phường Hiệp Bình Chánh là một cù lao, xung quanh là đê bao, nước ngập quanh năm nhưng nặng nhất vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4. Đây cũng là nguyên nhân khiến khu vực này khó phát triển kinh tế. Tình trạng nước ngập ngày càng nghiêm trọng. Hơn 10 năm trước, triều cường cũng thường xảy ra nhưng đời sống người dân không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, triều cường ngày càng dâng cao, bờ đê thi nhau vỡ, người đi học phải nghỉ học, người đi làm phải nghỉ làm, người buôn bán phải ngưng bán, tài sản của người dân bị hư hại, nhà trọ không ai thuê, đất bán không ai mua, nền nhà lún, chân tường mục. Cũng vì nước ngập thường xuyên nên người dân dần bỏ nghề trồng mai, chuyển sang làm lao động phổ thông, bán vé số, chạy xe ôm, buôn bán nhỏ…
 
 

Bình luận (0)