Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Bệ đỡ ” cho những ước mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Vi nhiu con em ngư dân nghèo dc bin bãi ngang min Trung, nhiu năm qua, s s chia ca cán b, chiến sĩ Vùng 3 Hi quân là “b đ”, là đim ta giúp các em hin thc hóa ưc mơ đến trưng.


Các chiến sĩ Vùng 3 Hi quân tng quà, đng viên Bo Ngc tiếp tc t tin đến trưng

“Phao cu sinh” ca hc trò nghèo

Tròn 11 tuổi, em Võ Thị Bảo Ngọc (ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã chịu nỗi đau mồ côi cha suốt 8 năm qua. Đó là năm 2016, một vụ tai nạn lao động trên biển đã vĩnh viễn mang người cha thương yêu của Ngọc rời xa mãi mãi. Câu hỏi: “Mẹ ơi, cha đi đâu mãi chưa về?” luôn nhận được ánh mắt buồn bã, nhìn xa xăm về phía biển của người mẹ tảo tần. Dù chưa đủ lớn để hiểu được nỗi đau trong đôi mắt ấy nhưng Ngọc vẫn cảm nhận được phần nào nỗi buồn khi nhìn chúng bạn có cha đưa đón mỗi ngày khi tan học. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Ngọc, bộ đội Lữ đoàn 172 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân) đã khảo sát, tìm hiểu và nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, giúp đỡ Ngọc học hành. “Năm học tới con lên lớp 6 rồi. Năm trước, con được các chú bộ đội tặng dụng cụ học tập, mua sách vở mới. Không chỉ thế, ở lớp môn học nào khó thì về nhà con được các chú bộ đội dạy kèm, hướng dẫn con cách giải bài tập và ghi nhớ các bài học. Nhờ đó, con học hành tiến bộ hơn, không còn cảm thấy các môn học khó như trước. Con thích đến trường hơn, con sẽ nỗ lực học tập để sau này có việc làm, đỡ đần cho mẹ và bà ngoại”.

Suốt mấy năm nay, bố mẹ của em Lê Đức Chinh, học sinh lớp 8, Trường THCS Lý Tự Trọng (Đà Nẵng) không may mắc bệnh hiểm nghèo nên không còn đủ sức khỏe để mưu sinh trên biển. Đời người ngư dân gắn liền với biển, không ra được biển, kế mưu sinh vì thế cũng cạn dần. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Hôm Chinh được các chú bộ đội Vùng 3 Hải quân đến nhà thăm và nhận đỡ đầu, cậu vui suốt ngày. “Em cứ nghĩ mình sẽ phải nghỉ học vì ba mẹ không đủ điều kiện cho theo học tiếp. Rất may mắn, có các chú bộ đội đến hỗ trợ cho em tiếp tục theo học. Những ngày em buồn chán và thất vọng, các chú đã động viên, chia sẻ và giải thích cho em hiểu thêm về cuộc sống. Bây giờ, em thấy tự tin hơn và rất vui vì được tiếp tục đến trường. Sau này, tốt nghiệp lớp 12, em sẽ thi vào quân đội để trở thành người lính để chung tay cùng các chú bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Em cũng sẽ chia sẻ với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để không ai phải nghỉ học”, Chinh bộc bạch.


Các chiến sĩ Vùng 3 Hi quân hưng dn em Võ Th Bo Ngc hc tp

Ngọc và Chinh là 2 trong số 13 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi dọc 6 tỉnh miền Trung đang được Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu. Với các em, sự hỗ trợ này giống như những chiếc “phao cứu sinh” trên hành trình đến trường học chữ.

Đim ta cho ngư dân vươn khơi

Từ bao đời nay, ngư dân dọc biển bãi ngang miền Trung sống dựa vào nghề biển. Biển cả mênh mông mang lại cho bao mảnh đời nguồn sống nhưng cũng tiềm ẩn không ít hiểm nguy mỗi lần sóng to, gió cả. Đóng quân ở trên địa bàn, hơn ai hết, các cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân hiểu rõ sự vất vả, chênh vênh của người dân xứ biển khó nghèo. Hỗ trợ con em ngư dân đến trường học chữ, nhìn xa hơn là để hướng về tương lai tươi đẹp cũng là cách để tiếp sức cho ngư dân an tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo.

Thiếu tưng Nguyn Đăng Tiến cho biết thêm: “Thi gian ti, B Tư lnh Vùng 3 Hi quân s tiếp tc trin khai hot đng thiết thc này mt cách có hiu qu hơn. Tiếp tc lên kế hoch nhân rng mô hình, đ đu các cháu là con ngư dân có hoàn cnh khó khăn t tnh Qung Bình đến tnh Bình Đnh. Thông qua hot đng h tr này, chúng tôi mong mun góp phn làm “cánh tay ni dài”, trao cho các em hc sinh nghèo, có hoàn cnh khó khăn mt đim ta, làm “b đ” đ các em có điu kin đến trưng hc tp, vươn lên trong cuc sng, thc hin ưc mơ, hoài bão ca mình và tr thành công dân có ích cho xã hi”.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết: “Sau khi có kế hoạch, đơn vị đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh của các em học sinh để đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đang nhận hỗ trợ và đỡ đầu 13 cháu học sinh ở 6 tỉnh thành miền Trung. Đây là các cháu đang học tiểu học đến trung học phổ thông, gia đình khó khăn, cha mẹ bệnh tật hoặc gặp tai nạn trong quá trình lao động, sản xuất trên biển. Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện trích một phần từ lương của chính mình để đóng góp kinh phí. Đồng thời, vận động các cơ quan, tổ chức trao tặng dụng cụ, sách vở, phương tiện tiếp sức cho các em đến trường. Giúp các em ổn định đời sống, quan tâm, chăm lo sức khỏe cho các em. Việc nhận đỡ đầu con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn sẽ được các đơn vị thực hiện đến khi các em đủ 18 tuổi”.

Hàn Giang

 

 

 

Bình luận (0)