Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bệ phóng cho những giọng ca bay cao…

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Võ Hạ Trâm từng đoạt giải “Giọng ca nữ xuất sắc” nhất Liên hoan “Chú ve con” 2009. Ảnh: Việt Hùng 

Có thể nói rằng, hiện nay các nhóm nhạc học trò đang phát triển khá mạnh mẽ. Hầu như  trường nào cũng đều có nhóm nhạc, thậm chí có trường cùng lúc có 2-3 nhóm. Chỉ tính riêng trong Liên hoan “Chú ve con” lần thứ 18 – 2013 đã có 39 nhóm đăng ký tham gia. Điểm thành công nhất của các bạn là phong cách diễn nhiệt tình đầy chất lửa, say mê với cái “nóng” của tuổi đôi mươi. Sau khi đoạt giải cao trong Liên hoan “Chú ve con”, rất nhiều lần, các nhóm nhạc này đã “làm mưa làm gió” tại các chương trình văn nghệ học đường. Cùng với sự đầu tư nghiêm túc của các trường tham gia liên hoan, cũng như sự cố gắng không ngừng của Ban tổ chức trong suốt 18 năm qua, liên hoan đã trở thành bệ phóng cho các giọng ca xuất sắc bay cao, bay xa trong làng âm nhạc thành phố như Anh Thúy, Hà Anh Tuấn, Hải Đăng, Thanh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Phương Vy, Đông Nhi, Tiêu Châu Như Quỳnh, Bạch Công Khanh… cũng như tạo nhịp cầu nối cho sự ra đời của các nhóm ca F5, Mắt Ngọc, Mây Trắng, Cát Trắng, Y2K, Sa Mạc… Các sân chơi nhạc trẻ xuất hiện ngày càng nhiều và càng thu hút đông đảo giới trẻ thì các nhóm nhạc này cũng đã trở thành đối tượng phục vụ riêng cho công chúng trẻ. Xem các buổi biểu diễn của các nhóm nhạc học trò, tôi rất phấn khởi. Tất cả cùng hát, cùng hòa nhịp vỗ tay với sự đồng điệu của tuổi trẻ. Dường như các bạn quên hết những âu lo, mệt nhọc sau những giờ phút học tập. “Không có nơi nào có thể phát triển được năng khiếu của mình hơn khi biểu diễn ở những sân chơi cho chính bọn mình” – ca sĩ Võ  Hạ Trâm – cựu thành viên của nhóm ca học trò P.N, từng đoạt giải “Giọng ca nữ xuất sắc” nhất Liên hoan “Chú ve con” 2009 cho biết như thế. Nhiều bạn bảo tham gia vào nhóm nhạc học trò chính là con đường ngắn nhất để đến với sân khấu chuyên nghiệp và nổi tiếng, đó cũng là một thực tế có thật nên các nhóm ca học trò có quyền mơ ước và hy vọng.
K.NGUYÊN

Bình luận (0)