|
Tuấn Huy và ba
|
Giống như đàn anh Cấn Trần Thành Trung, Phạm Tuấn Huy – HS lớp 11 chuyên toán của Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã trải qua những tháng năm miệt mài học tập để mang lại niềm vinh dự lớn lao cho gia đình, thầy cô và bạn bè bằng tấm huy chương vàng quý hiếm tại Olympic toán quốc tế năm 2013.
Ngôi nhà trong con hẻm 629 đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 chỉ có 2 cha con Huy và bà nội già nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Riêng ở căn phòng của Huy có rất nhiều sách và tài liệu được xếp thành từng chồng một.
Cậu học trò giỏi toán
Nếu là sách đang dùng thì Huy để ngay ngắn trên kệ, còn mấy bó giấy cột lại thì Huy bảo đó là tài liệu những năm trước cất để dành. Dù là mới hay cũ đối với Huy tất cả đều là “bảo bối” vì nó đã giúp em bước từng bước vững vàng trên mỗi nấc thang học tập. Theo lời kể của anh Phạm Châu Tuấn – ba Huy – việc học tập của em bắt đầu vượt trội từ năm lớp 4 ở Trường TH Phạm Hồng Thái, Q.5. Và vợ chồng anh Tuấn càng vui mừng hơn khi cuối cấp 1, cậu con trai út mang về bảng điểm có 8 cột điểm của 2 môn toán – tiếng Việt là 8 điểm 10 đỏ chói. Chính đây là tấm “giấy thông hành” để cho Huy được tuyển thẳng vào Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường ĐH Sài Gòn). Tuy nhiên, ước mơ được vào đội tuyển thi Olympic toán quốc tế đã thôi thúc cậu bé “đòi” ba mẹ thử sức mình vào đợt thi tuyển của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sau đó. Bởi ba mẹ Huy đều là giáo viên nên đã nhìn thấy được tiềm năng đang còn ẩn sâu của con trai. Và sự thật là Huy không khó khăn lắm để có số điểm đứng hạng 3 trong kỳ thi khắt khe đó. Sau khi học xong lớp 9, Huy lại phải đứng trước “ngã ba đường” rất cần sự lựa chọn khi thi đậu một lúc vào 3 trường danh tiếng. Nhờ ba mẹ và chị gái tư vấn, cuối cùng Huy quyết định chọn vào Trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM để có nhiều cơ hội nhanh chóng “chạm” đến ước mơ của mình. Hàng trăm bài tập trên mạng lúc đầu còn xa lạ nhưng sau đó đã trở thành người bạn thân thiết trong bộ sưu tập của cậu bé học toán cực giỏi này.
Thăng hoa từ âm nhạc
Không chỉ nổi tiếng về môn toán, Huy còn được nhiều người biết đến qua những cuộc thi âm nhạc ở cấp TP và khu vực. Những ngón đàn điêu luyện của cậu học trò nhỏ tuổi đã chinh phục được Ban giám khảo khó tính để giành giải nhất của các cuộc thi. Nếu ba là chỗ dựa vững chắc cho Huy bộc lộ năng khiếu trong học tập thì mẹ chính là người khơi nguồn cho em đến với âm nhạc. Huy tâm sự: “Nhờ có mẹ là giáo viên dạy nhạc ở Trường THCS Lý Phong, quận 5 nên ngay từ năm học lớp 4 em đã bắt đầu chính thức làm quen với cây đàn piano. Trước đó những năm em học mẫu giáo mẹ cũng đã bắt đầu định hướng bằng những bài hát và bản đàn đơn giản”. Thế là những năm sau đó, được mẹ dìu dắt, cậu học trò Trường TH Phạm Hồng Thái được đến học những khóa học bài bản về nhạc lý cổ điển tại Nhạc viện TP.HCM. Mỗi bước đi của Huy trên con đường âm nhạc đều có bàn tay dìu dắt và ánh mắt dõi theo của mẹ. Bây giờ mỗi khi ngồi bên chiếc đàn organ để dạo một khúc giao hưởng, người đầu tiên em nhớ đến chính là mẹ dù bây giờ mẹ không còn sống chung với hai cha con nữa. Huy cho biết hàng tuần, 2 mẹ con vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại nhưng vẫn không làm vơi đi được nỗi nhớ và tình yêu thương của em đối với mẹ. Chính vì thế, khi đang ở Colombia biết mình giành được 1 trong 3 chiếc huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam, người mà Huy muốn gọi điện thoại thông báo đầu tiên vẫn là mẹ.
Không ít người lấy làm lạ khi biết Huy vừa chơi đàn hay lại học giỏi các môn có những con số và phép tính khô khan như toán học. Là người trong cuộc nên Huy rất hiểu. “Âm nhạc có giá trị lớn trong cuộc sống và ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn con người. Tuy là hai lĩnh vực khác nhau nhưng âm nhạc và toán học vẫn có sự đồng điệu, hỗ trợ đắc lực cho nhau. Môn toán tuy rập khuôn công thức nhưng khi đến gần với nó thì mới khám phá ra mọi điều hấp dẫn và không thiếu chất lãng mạn, bay bổng. Môn toán đẹp là ở chỗ đó” – Huy bộc bạch. Không để ba nhắc nhở, dù rất thích bơi lội và đam mê âm nhạc nhưng đến năm lớp 10, Huy đành gác lại một bên để dồn sức cho hành trình chinh phục “đỉnh núi trí tuệ” Olympic mà mình đang gắng sức theo đuổi. Và Huy đã biến ước mơ đó thành hiện thực.
Chị gái Quỳnh Như đang du học ở Mỹ, mẹ không ở chung với ba đã hơn năm nay nên Huy thật sự thiếu hụt bàn tay tần tảo của người phụ nữ trong ngôi nhà chỉ có 2 người đàn ông. Thế nhưng, may mắn khi bên em vẫn có tình yêu thương và quan tâm của bà nội. Không chỉ lo từng bữa ăn giấc ngủ, bà nội còn là “người bạn” gần gũi nhất trong nhà để hỏi han chia sẻ mọi vui buồn. Vì thế hiện tại, Huy lại có một ước mơ lớn hơn là theo học ngành y giống như chị gái của mình để sau này có thêm cơ hội chăm sóc cho bà nội kính yêu.
Bài, ảnh: Ngọc Quang
| Vắng mẹ nhưng Huy lại có “người mẹ thứ hai” đó là ba Tuấn. 3 năm nay, ngoài chuyện ngày 2 lần đến Trường Phổ thông Năng khiếu đưa đón con, anh còn lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu con trai đang ở tuổi cần phải được quan tâm nhiều. Bao nhiêu vất vả, thức khuya dậy sớm, người cha luôn nhận về mình để góp nhặt những niềm vui thầm lặng từ chính thành tích học tập mà hai chị em Huy mang lại. |


Bình luận (0)