Tòa soạnThư đi – tin lại

Bé trai 3 tuổi bị bạo hành dã man

Tạp Chí Giáo Dục

Mắt cháu Đức bầm tím, sưng húp vì bị người cậu hành hung
Những ngày qua, người dân ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM vô cùng bức xúc và phẫn nộ việc một đứa trẻ 3 tuổi bị chính cậu ruột và bà ngoại của mình bạo hành dã man.
Những trận đòn cứ liên tục trút lên cơ thể bé nhỏ, yếu ớt khiến cháu bé lúc nào cũng thất thần, hoảng loạn.
Đánh đập vì không đi ăn xin
Nạn hành hung trẻ xảy ra rất nhiều lần tại căn nhà không số nằm trong xóm trọ thuộc tổ 4, KP.2, P.Tân Hưng. Nạn nhân là cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức, sinh ngày 28-10-2010, con của chị Trịnh Thị Tuyết Nở (sinh 1991, ngụ 718 Lô Y, Đoàn Văn Bơ, P.10, Q.4, TP.HCM, hiện thuê trọ tại địa chỉ nói trên). Cháu Đức đã nhiều lần bị cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (1998) đánh đập, dùng thuốc lá chích lên cơ thể và ép phải đi xin ăn. Không ít lần, khi cậu ruột đánh đập xong rồi bỏ đi, Đức đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Gần đây nhất, vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 29-10, một người dân ngụ đường Lê Văn Lương phát hiện cháu Đức một mình thất thểu lang thang ngoài đường, trên người chỉ có chiếc áo cũ, rách, không mặc quần. Biết thằng bé ở khu nhà trọ không số cách đó không xa, người này định đưa về nhà nhưng Đức một mực không chịu vì “về nhà bị cậu và ngoại đánh”. Theo lời của Đức, “cháu đã về nhà nhưng vì đi ăn xin lại không có tiền nên ngoại không cho vô nhà”. Hỏi về những vết bầm, vết thương chi chít trên mặt, đùi, chân…, Đức nói: “Do cậu đánh và châm thuốc lá vì không chịu đi xin”.
Chị Trịnh Thị Tuyết Nở có 3 người con, đứa lớn đã cho người ta nuôi, đứa kế là Trịnh Nguyễn Thành Đạt hiện đang ở làng trẻ mồ côi SOS và cháu Đức. Trước đây, cháu Đức cũng được gửi trong trại trẻ mồ côi nhưng theo hàng xóm, bà ngoại cháu là Trần Thị Nguyệt (sinh 1960) đã bảo lãnh cháu về để đi… ăn xin. Chị Nở không nghề nghiệp, lười lao động. Được biết, cha của Đức đi tù từ nhiều năm trước.
Theo người dân, cũng như anh chị em, Hòa không được học hành, sớm chơi bời lêu lổng. Hòa hít keo (lấy keo dán sắt, dán gỗ cho vào bao nilon hít, người hít có cảm giác sảng khoái, gây ảo giác và “phê”) từ nhiều năm nay. Và để có tiền tiêu xài, Hòa đã bắt ép hai cháu ruột của mình là Trịnh Nguyễn Thành Đạt (sinh tháng 5-2013) và Trịnh Nguyễn Thành Đức đi ăn xin, nếu không đi sẽ bị đánh đập, bỏ đói và không cho vào nhà. Công an P.Tân Hưng, Q.7 cũng đã nắm rõ sự việc và nhiều lần đưa Hòa về phường để lấy lời khai, tuy nhiên Hòa chưa đủ tuổi vị thành niên, khi trả về thì sự việc lại tiếp diễn.
Theo người dân, dù chưa đến tuổi vị thành niên nhưng Hòa là đối tượng hung hãn, có thể làm bất cứ điều gì với mọi người chứ không riêng gì các cháu của mình. Theo Công an P.Tân Hưng, chiều 23-10-2013, chị Nở có ôm cháu Đức đến công an phường trình báo việc con trai Trịnh Nguyễn Thành Đức bị Trịnh Đắc Hòa (em ruột của Nở) và Đặng Tấn Cường (em họ, sinh 2001) dùng ống nhựa đánh bầm tím mắt và mông, dùng thuốc lá châm lên người cháu. Nguyên nhân cháu Đức bị đánh là do Hòa bảo Đức “Đi ăn xin đem tiền về cho tao” nhưng cháu không đồng ý. Hòa dùng ống nhựa quất vào mặt, lưng, mông và chân. Chưa dừng lại ở đó, Hòa còn tát vào mặt, dùng chân đạp vào mắt. Đặng Tấn Cường cũng đã khai dùng ống nhựa và thuốc lá vừa đánh vừa châm vào người cháu trước số nhà 108/40/36 Lê Văn Lương, P.Tân Hưng.
Tại phường, thấy mặt mày của Đức thâm tím, mệt mỏi, cán bộ phường có đưa cháu Đức đi Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và chụp CT. Người trực tiếp đưa Đức đi bệnh viện là bà Diệp Thị Hoa Liên, cán bộ phụ trách dân số.
Lời kêu cứu từ hàng xóm

Bà Lưu Thị Bích Hợp, Phó chủ tịch UBND P.Tân Hưng (ngồi, bên trái) nghe hàng xóm tố cáo tội ác của mẹ con bà Nguyệt

Chiều 29-10, chúng tôi tìm đến nhà của bà Nguyệt, nơi mà người dân gọi là “địa ngục” của cháu Đức trong một thời gian dài. Bắt đầu từ con hẻm 108, Lê Văn Lương đi qua nhiều hẻm nhỏ chằng chịt, có đoạn chiều rộng chỉ 0,5m. Trước mắt chúng tôi là một xóm nhà tạm che chắn bằng tôn, ván ẩm thấp, nước mưa, nước thải lênh láng.
Nhà bà Nguyệt là một căn nhà bé xíu, bốn bề là ván tạp chắp vá, cửa đóng im ỉm. Hàng xóm cho biết, bà Nguyệt đi chùa làm từ thiện?! Chị Nở ẵm cháu Đức đi ăn cơm chùa. Hòa cũng đang lang thang đâu đó. Khi chúng tôi có mặt, gần 50 người già trẻ, lớn bé đều ngừng mọi sinh hoạt, vây quanh để lên án tố cáo tội ác mà bà Nguyệt, Hòa và những người có liên quan đã gây ra với cháu Đức. Tất cả họ đều mong muốn cháu Đức phải có một nơi nào đó để được sống, dẫu cảnh có người thân mà phải mồ côi. Khi được hỏi về trách nhiệm của chị Nở, người thì bảo Nở “khờ”, người cho rằng Nở hoàn toàn không có trách nhiệm với con cái. “Nếu là người mẹ tốt, nó không thể cho con và để con bị đánh đập như thế”, một người hàng xóm lên tiếng.
Ông Trần Văn Lợi, hàng xóm của bà Nguyệt, người thường xuyên chứng kiến cảnh cháu Đức bị đánh đập tàn nhẫn bức xúc: “Thấy thằng bé mặt mày bầm tím, thuốc lá châm khắp người lở loét chúng tôi xót lắm nhưng can ngăn thì bị chửi, dọa đánh. Chúng tôi chỉ còn cách báo với chính quyền địa phương can thiệp và mong có cách nào đó giải thoát cho cháu Đức”. Mong muốn của ông Lợi cũng là mong muốn của người dân ngụ tại xóm trọ. “Phải đưa bé đi trại trẻ mồ côi càng sớm càng tốt, ở lại thêm một ngày là sự sống của bé càng ngắn lại”, một người phụ nữ rơm rớm nước mắt, nói.
Cũng theo người dân, bà Nguyệt chính là kẻ nhẫn tâm bắt ép cháu ngoại của mình đi ăn xin rồi mang tiền về cung phụng cho bà. “Thằng bé thường xin ăn ở cầu Kênh Tẻ và tại khu vực P.12, Q.4. Lúc nó đói, mệt không đi nổi thì bị cậu Hòa đánh”, một người dân (xin giấu tên) thông tin. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả xóm trọ thuộc tổ 4, KP.2 đều thuê của chủ đất là bà Nguyễn Thị Đặng. Vì không có nhà cửa gì, mỗi hộ chỉ trả mỗi tháng từ 300.000-500.000 đồng, người dân tự dựng nhà, che lều ở tạm.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lưu Thị Bích Hợp, Phó chủ tịch UBND P.Tân Hưng cho biết: Vụ việc này chúng tôi cũng rất đau xót. Phường đang hoàn tất các thủ tục để đưa cháu Đức vào trại trẻ mồ côi. Trước mắt, phải đảm bảo cho cháu Đức được sống, được an toàn, được học hành…
Cháu Đức có được giải thoát?
Từ những thông tin, hình ảnh mà chúng tôi thu thập được cũng như lời cầu cứu khẩn thiết của hàng xóm, UBND P.Tân Hưng đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan gồm cán bộ phụ trách dân số, công an… đến nhà bà Nguyệt để thu thập thêm thông tin. Sáng 30-10, tổ công tác đã đến nhà vận động gia đình ký tên đồng ý đưa cháu Đức vào trại trẻ mồ côi nhưng không thành.
Ông Hoàng Hải Đăng, Chủ tịch UBND P.Tân Hưng cho biết trước tiên phải gấp rút hoàn tất các thủ tục để giải thoát cho cháu Đức. Sau đó, phường sẽ phối hợp với công an tiến hành xác minh xem bà Nguyệt và Hòa có hay không việc bắt ép cháu Đức đi ăn xin, khi có bằng chứng cụ thể, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Điều lo lắng là gia đình bà Nguyệt sẽ không đồng ý đưa cháu Đức vào trại trẻ mồ côi bởi hiện nay, dù chỉ hơn 3 tuổi nhưng Đức chính là lao động trụ cột của gia đình từ công việc ăn xin.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri

Bình luận (0)