Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ben Affleck làm phim Gimme Shelter: Đừng tắt tivi khi xem tin tức về Congo

Tạp Chí Giáo Dục

Tài tử Ben Affleck và "già gân" Mick Jagger đã cùng nhau ra mắt một phim ngắn có tên Gimme shelter (tạm dịch Cho tôi chốn nương náu), với mục đích thu hút sự chú ý của công luận thế giới về cảnh ngộ khốn khổ của các gia đình người dân Congo bị buộc phải rời xa quê hương do cuộc xung đột kéo dài cả thập kỷ ở nước này.

Diễn viên từng đoạt giải Oscar, từng du lịch đến Trung Phi bốn lần kể từ năm 2007, đã đạo diễn bộ phim hồi tháng qua ở Bắc Kivu (Congo) nhằm gây quỹ 23 triệu USD cho công tác cứu trợ người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Congo.

Có khoảng 1,3 triệu người dân Congo phải di tản, 5,4 triệu người đã chết vì bạo lực và xung đột liên quan đến nạn đói và bệnh tật trong một thập kỷ qua ở nước Cộng hòa dân chủ Congo, nơi tình trạng bạo lực sắc tộc trở nên tràn lan do nạn diệt chủng ở nước láng giềng Rwanda hồi năm 1994 lan sang. "Tôi cầu mong mọi người đừng ngoảnh đi, đừng tắt tivi mỗi khi đến phần tin tức về tình trạng bạo lực ở Congo, tôi cũng cầu mong mọi người hãy thôi nhìn sự việc theo những quan điểm khác nhau" – Affleck nói trong cuộc phỏng vấn ra mắt bộ phim.

Bộ phim được lấy tên theo ca khúc phát hành vào thời điểm chiến tranh VN của nhóm Rolling Stones – Gimme shelter – do Mick Jagger và Keith Richards đồng sáng tác. Phim sẽ được chiếu trên trang www.unhcr.org cũng như các kênh truyền hình và rạp chiếu phim.

QUÝ ANH (Theo TTO)

Bình luận (0)