Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bến đỗ bình yên

Tạp Chí Giáo Dục

Phượng Hằng và ông xã. Ảnh: T.H

Nhắc nữ nghệ sĩ Phượng Hằng, khán giả nhớ đến ngay cô đào có gương mặt hiền lành, ướt đẫm tình cảm, đặc biệt là giọng ca hơi dài cao vút. Trong cuộc sống đời thường, chị may mắn có được một bến đỗ bình yên bên ông xã Hiền Phương – biên tập viên Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP.HCM. Chị kể: “Tôi lấy chồng muộn, năm 30 tuổi. Hồi đó, tôi rất sợ có chồng là nghệ sĩ bởi nghệ sĩ thường phải đi lưu diễn nhiều. Tôi muốn có một người chồng làm trụ cột gia đình để mình yên tâm theo nghề. Anh Phương cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng không phải là nghệ sĩ đứng hát trên sân khấu. Tôi và anh quen nhau trong một lần tôi đến Đài Truyền hình TP.HCM quay vở Sự tích cây uyên ương, anh Phương biên tập vở này để phát sóng. Sau đó, khi quay tiếp vở Con cò trắng thì tôi và anh mới thân thân. Sau vài lần đi ăn chung, anh đã chính thức… tỏ tình. Tôi quý anh Phương ở cách làm việc đâu ra đó, rất dứt khoát. Thời điểm hai đứa quen nhau nhưng tôi cứ đi lưu diễn ở tỉnh suốt, rất ít có thời gian đi chơi. Những ngày nghỉ, anh Phương thường xuống tận đoàn để thăm tôi. Phải mất gần hai năm thử thách và cảm thấy không thể sống thiếu nhau, năm 1995, chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi nấu ăn… rất dở, tại không có thời gian. Trước đây, tôi chỉ lo hát, quanh năm suốt tháng đi lưu diễn, đoàn ăn gì mình ăn nấy, có bao giờ nấu ăn đâu. Khi lập gia đình mới thấy chuyện nội trợ vô cùng quan trọng và nó chẳng đơn giản một chút nào. Cũng may, tôi và anh Phương đều… “dễ nuôi” như nhau, Tuy nhiên, những ngày nghỉ hát, tôi cũng xuống bếp tự tay làm những món ăn ngon cho ông xã và hai con. Mỗi lần thấy tôi xuất hiện trên ti vi là con gái út đi khoe cùng hàng xóm, vào lớp khoe với thầy cô. Nghe tôi hát vọng cổ dài hơi, bé sợ tôi… đứt hơi nên khóc, nhất định không cho tôi hát nữa. Những lúc ấy, cả nhà chỉ biết cười trừ”.

H.THANH

Bình luận (0)