Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bên hiếu bên tình

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em và anh ấy yêu nhau được hai năm, sắp đi đến hôn nhân, cha mẹ anh ấy đang chuẩn bị đám cưới cho tụi em thì bên gia đình em lại phản đối quyết liệt, không đồng ý gả em với lý do không muốn em lấy chồng con nhà giàu, sợ làm dâu không nổi. Em đã chuẩn bị đồ cưới xong xuôi, không ngờ chẳng được mặc. Còn anh ấy thì vì thất tình nên muốn vô chùa tu. Chuyện tụi em mới nghe qua cứ giống như phim vậy. Em đau khổ lắm, không còn thiết sống nữa, bên hiếu bên tình em phải làm sao?
H.LÊ (Long An)
H.Lê thân mến!
Trước hết, em cần bàn bạc với anh ấy để giải thích cho gia đình hai bên hiểu rõ về mối tình của hai em, rằng hạnh phúc bắt nguồn từ sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau chứ không phải ở tiền bạc, sự giàu nghèo. Việc đi tu hay không là tùy theo nhân sinh quan và chí hướng của mỗi cá nhân, nhưng nếu đi tu để quên đời thì chị thấy có phần nào tiêu cực. Yêu nhau mà không lấy được nhau là điều bất hạnh, nhưng không có nghĩa là cuộc đời coi như chấm hết, mất hết cả lẽ sống đâu em. Hãy nhìn xuống đi, em sẽ thấy trên cuộc đời này còn nhiều người bất hạnh hơn em và họ đâu có chịu buông tay chịu thua số phận. Nếu thuyết phục ba mẹ không được, mà em chọn chữ hiếu thì hãy cố gắng làm lại từ đầu, tích cực làm việc và sống vì mọi người, rồi thời gian sẽ xoa dịu vết thương cho em. Đừng nên có những suy nghĩ tiêu cực như tự tử hoặc đi tu. Chị có một ý hay này về hoa hồng để tặng em. Một danh nhân từng nói: “Nếu ngày hôm nay chỉ là ngày cuối cùng của đời bạn, thì bạn cũng hãy trồng cho mình cây hoa hồng trong ngày hôm nay đi”. Mỗi ngày trong cuộc đời đáng trân trọng như thế đó. Chúc em tìm lại niềm vui sống.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)