Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Bên “lề” buổi thi đại học đầu tiên năm 2011

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 4-7, bên ngoài địa điểm thi Trường đại học Thương Mại (Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều người bàn tán xôn xao về tờ đáp án- thang điểm đề thi tuyển sinh đại học năm 2011, môn toán, khối A.
Anh Trần Minh (Bắc Giang) cho biết,  anh cũng sốt ruột khi đi dạo trong lúc chờ con thi đã nhìn thấy các phụ huynh với những tờ đáp án trên tay. Hỏi thì họ nói, những người bán đi rồi, nhưng chắc lát nữa sẽ quay lại. Thanh niên, trông trẻ như sinh viên ấy, ôm cả tập đáp án đi bán mà.
Mọi người cũng như anh không hiểu bài giải, thang điểm ấy từ đâu ra nhưng thấy mấy người bên cạnh xem xem, giở giở, nhòm nhòm, ngó ngó rồi bàn tán, ai cũng muốn mua một tờ cho con.
Phụ huynh đợi con đông tràn hè phố, đâu cũng dễ túm tụm bàn tán, mà người bán lời giải đề đi bán rất nhanh… Họ có quay lại không, chút con ra lấy gì cho nó tham khảo? Nghĩ vậy anh liền đi tìm. Vòng vòng toát hết mồ hôi, anh cũng gặp được người bán. Anh Minh hể hả, nắm chặt tờ giải đề nghĩ thầm: “Tí nữa, con bé hẳn mừng lắm vì có cái để tham khảo, so sánh”.
Tờ "đáp án-thang điểm" đề thi tuyển sinh đại học năm 2011, môn toán, khối A.
Hết giờ, con anh ào ra, hào hứng kể chuyện phòng thi. Anh cũng mừng rỡ chìa cho nó tờ đáp án. Nó bảo: Thôi, con không xem đâu, thi thì đã xong rồi, kẻo phân tán môn thi sau. Nó nhét tờ đáp án vào túi, nhưng nhìn vẻ mặt hơi hẫng của anh nó lại giở ra xem, rồi la lên:
– Ối, đây là lời giải đề thi năm ngoái. Bố lấy đâu ra thế?”.
– Nó ghi rõ đáp án-thang điểm đề thi tuyển sinh đại học năm 2011 mà?
Con anh lắc đầu:
– Con ôn thi con biết chứ.
Anh Minh ậm ừ, rồi ngó ra xung quanh, nhưng bóng người bán đã mất dạng từ lâu. Đành quay sang con, anh khoát tay:
– Bố mua, người ta cũng mua, cứ tưởng… Thôi, như “đánh rơi” 10 ngàn con nhỉ!
– Nhưng cả ngàn người đưa con đi thi, ai cũng đánh rơi thế kia thì cũng không ít đâu bố ạ.
Đó là bất ngờ đầu tiên của bố con anh Minh trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2011 và cũng là điều chú ý cho các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi, cần tránh để kẻ xấu không thể lợi dụng tâm lý phấp phỏng, ngóng tin lừa đảo kiếm tiền…
* Thừa Thiên – Huế: Hai thí sinh bỏ thi vì đau ruột thừa
Sáng 4-7, tại Hội đồng thi Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hai thí sinh bỏ thi do bị đau ruột thừa.
Đó là nữ thí sinh Nguyễn Thị Hà (19 tuổi) quê xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Trước ngày thi chỉ một ngày, Hà bất ngờ đau bụng dữ dội. Được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chuẩn đoán Hà bị viêm ruột thừa và phải mổ ngay trong đêm. Đến sáng 4-7, sức khỏe của em vẫn chưa bình phục, em đành phải bỏ thi môn toán khối A. Được biết, thí sinh Nguyễn Thị Hà dự tuyển sinh Đại học đợt 1 vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Huế tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Y dược Huế.
Tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế Huế, trường hợp thí sinh Lê Văn Toàn, trú tại xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cũng tương tự. Toàn đã mổ ruột thừa từ ngày (30-6) nhưng đến chiều 3-7, em xin được xuất viện vào Huế đi thi.
Thí sinh Lê Văn Toàn đang được Thượng úy Nguyễn Hữu Thanh Tổ trưởng tổ bảo vệ điểm thi tận tình chăm sóc.
Sáng nay, sau khi môn thi đầu tiên bắt đầu được 10 phút, vết mổ bị rỉ máu nên Toàn không thể tiếp tục làm bài. Các bác sĩ, cán bộ coi thi đã kịp thời đưa em vào phòng riêng để chăm sóc.
Được biết gia đình Lê Văn Toàn có hoàn cảnh rất đặc biệt. Em tâm sự: “Mẹ mất từ khi em còn nhỏ. Bố đang ốm nặng và kéo dài trong thời gian qua. Công việc gia đình chỉ một mình chị gái cáng đáng. Ước mong của gia đình là em thi đậu đại học. Vì vậy, để tham gia kỳ thi này em đã chuẩn bị kiến thức rất tốt. Em rất tự tin và hy vọng về kỳ thi này nhưng đành phải… chờ đến kỳ thi năm sau. Ước mơ theo học ngành Quản trị Kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế Huế) đành phải gác lại, anh ạ!”.
* Cơm chay tiếp sức thí sinh
Sau môn thi đầu tiên, hàng trăm sĩ tử cùng người nhà đã tập trung về Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, chùa Thành Nội và chùa Diệu Viên, TP Huế (Thừa Thiên – Huế) để ăn cơm chay miễn phí.
Các sư cô đang dọn cơm chay miễn phí cho các thí sinh.
Hơn 2.000 suất cơm được chế biến kỹ lưỡng, hợp vệ sinh đã làm ấm lòng các sĩ tử đường xa. Đến với bữa chay, các thí sinh không những được ăn no mà còn được được phục vụ nước uống. Ngay sau khi ăn trưa, các sĩ tử cùng người nhà còn được nghỉ ngơi, ôn bài tại khuôn viên của trung tâm.
Được biết, đây là số suất cơm nằm trong số 7.000 suất cơm miễn phí mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp sức cho các thí sinh trong hai đợt thi đại học 4 và 9-7. Số suất cơm còn được bố tại các điểm thi ở Thị xã Hương Thủy và huyện Hương Trà. Ngoài ra, trong thời gian dự thi, Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức còn khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các thí sinh dự thi.
Theo QĐND Online

Bình luận (0)