Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bênh con, phụ huynh mang súng đến trường “dằn mặt” học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 14-11, nguồn tin từ Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, sau một vụ xích mích giữa hai nhóm học sinh trong trường, phụ huynh đã đem súng đến trường để "dằn mặt", khiến thầy cô và học sinh của trường hoang mang cao độ.
Khoảng 8 giờ sáng ngày 12-11, hàng trăm học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ đang vui đùa trong lúc ra chơi, bỗng hai nhóm học sinh lớp 11 và 12 của trường cãi vã, ẩu đả. Trong số học sinh xích mích với nhau có Đinh Minh Kiên, Nguyễn Văn Luân (lớp 12) và Phạm Huy Thịnh, Phan Văn Thế (lớp 11). Nguyễn Tuấn Vinh và Đinh Minh Kiên hô hoán, lao vào đánh Phạm Huy Thịnh.
Giận thái độ của nhóm học sinh lớp 12, Thịnh điện thoại cho người nhà đến chi viện. Một lát sau, cha của Thịnh là ông Phạm Thái Bình (SN 1964, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) chở theo vợ và rủ thêm 3-4 người đàn ông khác tới trường. Đến nơi, ông Bình cùng nhóm người của mình xông thẳng vào trường truy đuổi Nguyễn Tuấn Vinh.
Hoảng sợ, Vinh chạy trốn trong toilet của trường, nhưng ông Bình với một khẩu súng lăm lăm trên tay cùng bạn ông vác mã tấu vẫn quyết truy đuổi. Khi lực lượng Công an xã Ia Dom có mặt, ông Bình còn thách thức và tiếp tục lao tới tát vào mặt Vinh. Trước thái độ quá khích của ông Bình, lực lượng công an xã buộc phải dùng bình xịt hơi cay khống chế.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP Online, sau khi sự vụ xảy ra, các thầy cô giáo trường THPT Nguyễn Trường Tộ rất hoang mang, không chỉ lo cho sự an nguy của học sinh mà ngay chính tính mạng của mình. Các thầy cô ở đây chủ yếu từ miền xuôi tình nguyện lên vùng biên giới dạy học, sống tập thể ngay tại trường.
Theo ĐỨC TRUNG
(SGGPO)

Bình luận (0)