Sự kiện giáo dụcTin tức

Bệnh tay chân miệng “làm khổ” giáo viên

Tạp Chí Giáo Dục

Không hướng dẫn trường mầm
non phòng dịch như thế nào, khi xuống kiểm tra, giáo viên đựng bột cloramin B
vào lọ nhựa, cán bộ y tế nói bảo quản sai, phạt. Học sinh rửa tay không đúng
sáu bước, cán bộ y tế nói rửa sai, phạt… Phạt và chỉ biết phạt. Đó là những bức
xúc mà cán bộ phụ trách giáo dục mầm non của các quận, huyện phản ánh tại buổi
giao ban phó phòng GD-ĐT phụ trách mầm non do Sở GD-ĐT TP tổ chức sáng 25-10.
Năm học 2011-2012 chỉ mới bắt
đầu được hai tháng nhưng đó cũng là khoảng thời gian “khủng khiếp” đối với bậc
học mầm non (MN). Và nguyên nhân chính là sự bùng phát của dịch bệnh tay chân
miệng (TCM). Các chuyên gia y tế đã khẳng định, trẻ từ 5 tuổi trở xuống có nguy
cơ mắc bệnh TCM cao. Chính vì vậy, trường MN là tâm điểm trong công tác phòng
chống dịch bệnh của ngành y tế. Thế nhưng không phải ngành y tế của quận, huyện
nào cũng biết việc và làm đúng việc của mình…
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt,
Phó phòng GD-ĐT Q.3 bức xúc: “Trong tình hình thiếu giáo viên, công nhân viên
như hiện nay, mỗi khi trường có ca bệnh, giáo viên rất cực. Các cô chỉ biết
làm, làm và làm mà không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Nhưng ngành y tế lại
không thông cảm mà chỉ biết đòi hỏi phải làm thế này, phải làm thế kia. Nếu làm
không đúng thì phạt. Cụ thể, đưa bột cloramin B xuống các trường để khử khuẩn
nhưng không hướng dẫn bảo quản như thế nào. Giáo viên đựng cloramin B vào lọ nhựa,
khi ngành y tế xuống kiểm tra nói như vậy là bảo quản sai và đòi phạt. Với trẻ,
lâu nay vẫn rửa tay theo hướng dẫn của ngành GD-ĐT. Nay có dịch ngành y tế bắt
các bé phải thực hiện rửa tay sáu bước. Khi phát hiện cháu rửa tay không đúng,
y tế cũng đòi phạt cô…”.
Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó
phòng GD-ĐT Q.10 cũng cho biết: “Từ khi dịch bệnh TCM xuất hiện, giáo viên MN
phải chịu thêm nhiều áp lực. Ngoài áp lực chuyên môn, còn bị áp lực của ngành y
tế, của quận xuống kiểm tra về công tác phòng chống dịch…”. Cũng theo bà Thủy
thì, tuần nào ở Q.10 cũng có 1-2 ca mắc bệnh TCM.
Đại diện Phòng GD-ĐT Q.4 cũng
cho biết, tất cả các giáo viên MN của quận phải thuộc làu thông điệp phòng chống
dịch bệnh TCM, đó là sáu bước (rửa tay) và hai xô (hai xô nước lau nhà). Giáo
viên phải thu thập các hình ảnh, phim tài liệu về việc phòng chống dịch bệnh
TCM để phổ biến cho phụ huynh, học sinh… Không chỉ có vậy, clip bài hát vui
phòng chống bệnh TCM do nhạc sĩ Nguyễn Thập Nhất sáng tác được mở thường xuyên ở
các trường MN.
Bị xoay như chong chóng vì dịch
bệnh TCM, nhưng kinh phí phòng chống dịch thì không có. Mặc dù Sở Y tế TP nhiều
lần nói rằng, các trường MN cứ liên hệ với trung tâm y tế địa phương nhận
cloramin B miễn phí để khử khuẩn. Nhưng ở một số quận, huyện, ngay cả khi trường
có dịch cũng chỉ được ngành y tế cấp phát cloarmin B một cách nhỏ giọt. Mà mua ở
bên ngoài thì trường không có kinh phí. Bởi 5 ngàn đồng (vệ sinh phí) mà học
sinh đóng hàng tháng không đủ để mua xà bông cho các cháu rửa tay thì làm gì
còn dư để mua cloramin B cho cô lau nhà. Ấy vậy mà khi Sở GD-ĐT TP đề nghị HĐND
TP thông qua mức thu vệ sinh phí từ 3-5 ngàn đồng/tháng (ban hành từ năm 1996)
lên 15-20 ngàn đồng/tháng thì bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND lại bắt phải
giải trình này nọ…
Ai cũng biết công tác phòng
chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh TCM nói riêng là của toàn xã hội, trong
đó ngành y tế đóng vai trò chính. Vậy tại sao lại đổ hết lên đầu cô giáo MN?
Hòa Triều

Bình luận (0)