Tòa soạnThư đi – tin lại

Bệnh viện Q.7 trả xác sau 6 ngày lưu giữ

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 5-11, Bệnh viện Q.7 đã trả xác bệnh nhân Thạch Lê Nhung (1969, trú P.18, Q.4) về cho gia đình mai táng. Trước đó, sáng 31-10, người dân phát hiện Nhung nằm bất tỉnh trước hẻm 105 Tôn Thất Thuyết, Q.4 đã trình báo công an và thông tin cho gia đình. Gia đình đưa Nhung vào Bệnh viện Q.7 để cấp cứu nhưng đã mất vào trưa cùng ngày. Ngay trong ngày, bà Thạch Thị Xuân, chị ruột của Nhung đã xin đưa về mai táng nhưng bệnh viện không đồng ý vì “chết chưa rõ nguyên nhân”. Gia đình nạn nhân bức xúc vì em đã chết nhưng gần 1 tuần không được mai táng. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, chiều 5-11, Trung tâm Pháp y TP.HCM, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.4 đã phối hợp khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y Mai Quang Trường cho biết Nhung bị xuất huyết não, quy trình khám, cấp cứu của Bệnh viện Q.7 là đúng. Cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện Q.7 về việc giữ xác.
Trần Tuy An

Bình luận (0)