|
Sự chia sẻ của phái mạnh trong công việc gia đình khiến chị em cảm thấy yên tâm hơn với người mình đã chọn (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Trước đây, hai chữ “đảm đang” luôn được dành tặng cho các chị em phụ nữ giỏi quán xuyến việc gia đình. Ngày nay, khi đời sống xã hội phát triển theo nhu cầu và sự thay đổi chung về nhận thức của mọi giới, việc bếp núc có còn là của riêng phụ nữ như trước hay không?
Bình đẳng với phái mạnh
Anh bạn cùng cơ quan với tôi cứ đến giờ tan tầm là mau mau thu xếp đồ đạc rồi chào tạm biệt mọi người ra về. Trước thắc mắc của tôi: “Tại sao những cuộc hẹn hò của đồng nghiệp, anh đều từ chối khéo vậy?” anh giải thích: “Tôi phải về để lo cơm nước bữa chiều, cậu ạ!”. Tôi tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và gặng hỏi lý do. Anh ta trả lời: “Trước đây, tôi đâu có về nhà ngay sau khi hết giờ làm, nhưng từ khi vợ tôi phát hiện tôi cứ la cà hết quán này đến quán kia vui thú với bạn bè, cô ấy đã buộc tôi phải lựa chọn: Hoặc là chọn các thú vui với bạn và cô ấy sẽ trả tự do cho tôi bằng tờ đơn ly hôn, hoặc là chọn gia đình và về nhà cùng vợ con quán xuyến việc nhà. Quả thật rất khó để tôi đi đến quyết định. Nhưng dần dần tôi cũng nghiệm ra những điều vợ nói đều đúng vì mình chưa làm tròn bổn phận của người chồng, người cha. Kể từ đó, tôi đã hứa với vợ là chăm lo bữa cơm chiều cho gia đình!”. Như vậy, trong câu chuyện này thì người phụ nữ đã làm một việc rất có ý nghĩa: Thức tỉnh thành công “tinh thần trách nhiệm” của người chồng trong đời sống gia đình.
Mỗi phụ nữ có cách biểu hiện, cách đòi hỏi riêng với người bạn đời của mình. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta phải nhìn nhận một điều đã thay đổi nhiều so với những thập kỉ trước: Việc bếp núc (nói riêng) và những việc gia đình (nói chung) không còn là việc riêng của chị em nữa mà đã có sự chia sẻ “sâu sắc” của phái mạnh trong đời sống hôn nhân. Các đấng nam nhi cũng cần phải “kiềm chế” lại những cuộc vui khác thì mới có thể cùng chị em chăm lo cho tổ ấm riêng được trọn vẹn!
Phụ việc với vợ là… thương vợ!
Tôi đã làm một cuộc phỏng vấn với phái nam về việc phụ vợ làm chuyện bếp núc khi cả hai cùng đi làm công sở, một số anh cho rằng, đó là việc của các chị, các bà. Đó là “truyền thống” đã được thực hiện từ đời xưa đến nay và bổn phận các chị, các cô phải đảm đương. Nếu đàn ông mà nhúng tay vào làm bếp thì chẳng khác nào là người… sợ vợ! Tuy nhiên, đại đa số những người đàn ông thành đạt và có công việc ổn định đều trả lời một cách rất từ tâm rằng, việc phụ vợ là chứng tỏ sự chia sẻ với vợ trong công việc gia đình, và còn là một yếu tố quan trọng để chứng tỏ cho vợ biết rằng mình… thương vợ! Vâng, một đáp án cho việc tìm “mẫu số chung” trong việc phái nam biết quan tâm đến một nửa của đời mình trong những công việc “không tên”. Tôi đặt vấn đề, ngày nay rất nhiều gia đình có người giúp việc thì chuyện bếp núc, vợ cũng đâu có nhúng tay vào, cần gì phải chia sẻ? Thế nhưng, tôi nhận được một đáp án chung: Bữa cơm gia đình do chính người chồng, người cha thực hiện trong ngày cuối tuần mới thật là ý nghĩa! Những người vợ sẽ thật hạnh phúc và hãnh diện vì không phải do “đì” được đức ông chồng của mình trong việc làm bếp hay việc nhà mà là họ cảm thấy người chồng, người cha trong gia đình mình đang thể hiện tình thương yêu, sự trân trọng đối với vợ con!
Qua thực tế vừa nêu, chúng ta có thể cảm nhận rằng sự chia sẻ của phái mạnh trong các việc gia đình (nói chung) sẽ là nguồn an ủi, là động lực rất mạnh để các chị em có chỗ dựa, và cảm thấy yên tâm hơn với người mình đã chọn. Và, phái mạnh cũng nên thay đổi những quan niệm sai lệch về việc làm các công việc “vặt vãnh” trong gia đình, vì không những đó không phải là điều xấu hổ cho bản thân họ, mà còn là niềm hãnh diện của những người vợ khi chồng luôn biết quan tâm và sẻ chia với mình trong cuộc sống. Có như vậy, đời sống hôn nhân mới thêm hương thêm sắc và sẽ mãi là tiếng cười rạng rỡ của những người trong gia đình. Và điều này còn làm giảm thiểu những bi kịch trong đời sống gia đình mà chúng ta vẫn thấy đang hiển hiện ở nơi này, nơi khác khi mà sự chia sẻ, đồng cảm của người chồng không được thể hiện đúng nghĩa!
Duy An


Bình luận (0)