Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bị cấm chơi, rút dao đâm xối xả mẹ bạn gái

Tạp Chí Giáo Dục

Bị mẹ bạn gái đóng cửa không cho gặp, Hiệp như con thú điên cầm dao lao vào đâm xối xả người đàn bà khiến nạn nhân gục xuống trong vũng máu và chết ngay tại chỗ. Gây án xong, tên sát thủ máu lạnh mới giật mình bừng tỉnh và cắm cổ lao vào bóng đêm hòng tẩu thoát.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh Điều tra tội phạm về TTXH (PC 45), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1994, ngụ thị trấn Long Thành, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi: “Giết người”.
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 27/6 Hiệp tới nhà em Ngô Thị Hồng Hạnh (16 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) để rủ đi chơi, nhưng bị bà Nguyễn Thị Lộc (54 tuổi, mẹ Hạnh) đóng cửa không cho vào. Tức tối, Hiệp điên cuồng lao vào người bà Lộc rút dao đâm xối xả. Hậu quả làm bà Lộc chết ngay tại chỗ.
Sau khi xả những nhát dao chí mạng, thấy nạn nhân nằm im không phản ứng, Hiệp hoảng sợ cắm đầu lao vào bóng tối hòng thoát thân.

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng đã có mặt làm công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y. Kết quả cho biết, trên thi thể nạn nhân bị đâm 13 nhát dao dẫn đến tử vong.
Qua truy xét, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Hiệp. Tại Công an, Hiệp đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Hắn khai nhận, do bực tức vì bị bà Lộc ngăn cản nên trong một phút không kiềm chế đã xuống tay sát hại mẹ của bạn gái mình.
Hiện cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ giải quyết vụ việc.

Theo Tâm Vũ
VnMedia

 

Bình luận (0)