Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bị chỉ trích vì thua derby, Conte ‘nổi điên’ ở phòng họp báo

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Antonio Conte phản ứng gay gắt trước những lời chỉ trích về ông sau trận thua derby Bắc London.

Conte khó chịu trong buổi họp báo
Khởi đầu chiến dịch 2022/23 không tệ nhưng HLV Antonio Conte đã bị NHM và báo giới chỉ trích sau trận thua Arsenal 1-3. Đó là thất bại thứ 2 của Tottenham sau 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng Conte đã phản ứng gay gắt trước những lời chì chiết về ông.
Trong cuộc họp báo trước trận gặp Frankfurt tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Conte tức giận nói: “Tôi không phải là kẻ ngu ngốc. Các bạn cần biết rằng tôi có thể dạy bóng đá cho nhiều người để họ trở thành những cầu thủ giỏi”.
Nhắc lại về trận derby Bắc London, Conte cho rằng kết quả của trận đấu đã khác nếu các học trò của ông chính xác hơn ở những đường chuyền cuối cùng. Nhà cầm quân người Italia nói thêm: “Nếu khai thác được tình huống, đặc biệt ở những đường chuyền cuối cùng, chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Arsenal. Thay vào đó, chúng tôi đã mắc sai lầm thực sự tồi tệ ở những đường chuyền quyết định”.
“Mùa trước, Tottenham đã thắng Arsenal 3-0 và khi bạn thắng, đối thủ phải giải thích, nhưng đối với tôi, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là phải có kế hoạch, đặt các cầu thủ vào tình huống tốt nhất để họ phát huy hết khả năng”.
Bên cạnh đó, Conte cũng tỏ bực tức khi giải thích về việc hậu vệ tân binh Djed Spence chưa được trao cơ hội nhiều từ đầu mùa. Ông tiếp lời: “NHM nên chỉ là NHM. Có thể suy nghĩ bất cứ điều gì nhưng tôi là người trực tiếp theo dõi các buổi tập. Nếu tôi chưa chọn ai thi đấu thì đó là bởi người đấy chưa sẵn sàng”.

Vào rạng sáng mai, Tottenham sẽ làm khách của Frankfurt. Trận đấu này hứa hẹn sẽ khó khăn cho Spurs vì Frankfurt đang thắng 3 trận liên tiếp và cũng rất khát điểm.
Hà Phương (theo bongdaso)

Bình luận (0)