Vụ án tranh chấp đất đai đang được toà giải quyết thì bị đơn hoàn thiện các thủ tục rồi chuyển nhượng cho người khác. Nguyên đơn tố cán bộ toà giúp sức cho bị đơn.
Năm 1987, gia đình ông Nguyễn Đình Chiến từ ngoài Bắc vào huyện Phước Long (nay là thị xã Phước Long) tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Trong quá trình khai hoang, ông Chiến tạo lập được một mảnh đất rẫy hơn 12.000m2 và trồng cây lên đó.
Năm 2002, sau khi một phần rẫy bị cháy, bà Nhung, một người họ hàng với ông Chiến lên canh tác và hứa sẽ bồi hoàn số diện tích trên. Nghĩ tình bà con, ông Chiến không nhờ chính quyền can thiệp và cũng không phá bỏ số cây được người bà con này trồng.
Một năm sau, bà Nhung lập tờ khai mốc thời gian sử dụng đất để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện Phước Long ra quyết định chứng nhận.
Biết đất của mình bị người khác chiếm và đã có giấy tờ, ông Chiến gửi đơn kiện đến TAND thị xã Phước Long. Đầu năm 2011, trong khi toà án chưa tiến hành xét xử thì mảnh đất rẫy ấy đã được chủ tịch UBND xã Long Giang ký vào hợp đồng chuyển nhượng để bà Nhung bán cho một người khác.
Theo nội dung đơn tố cáo của ông Chiến, mảnh đất đang tranh chấp nhưng bà Nhung vẫn bán được vì có sự giúp sức của bà Lê Thị Bình, chánh án TAND thị xã Phước Long. Cụ thể: ngày 20.1.2011, bà Bình đã trực tiếp mang hồ sơ đất đến UBND xã Long Giang, yêu cầu chủ tịch xã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng. Để rồi ngay sau đó, mảnh đất này được bán với giá 360 triệu đồng.
Ngày 8.1, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Bình, chánh án TAND thị xã Phước Long nói mình không can dự vào chuyện mua bán đất của các bên đương sự, cũng không trực tiếp đem hồ sơ đến UBND xã. Giải thích về nội dung đơn tố cáo có liên quan đến mình, bà Bình kể lại: “Ngày 20.1.2011 trúng thứ sáu. Hôm đó tôi đi công tác thì buổi chiều nhận được điện thoại của ông Thắng (chồng bà Nhung – PV) nói đang cần làm thủ tục bán đất mà xã hẹn thứ hai, trong khi đang cần tiền gấp. Tôi có đến UBND xã Long Giang và nói một câu, rằng nếu xã coi hồ sơ không có vấn đề gì thì ký giúp. Chỉ có vậy thôi chứ hoàn toàn không liên quan gì, vì hôm đó có chủ tịch xã và cán bộ địa chính”.
Trả lời câu hỏi về việc có biết vụ án dân sự này đang được toà án, nơi bà đang đứng đầu, thụ lý, bà Bình cho biết thêm: “Người ta cố tình lôi tôi vào vụ việc để tạo áp lực. Hiện nay thẩm phán đang giải quyết theo quy định pháp luật”.
Thanh Nhã (SGTT)

Bình luận (0)