Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi hài U60 đi sàn

Tạp Chí Giáo Dục

Lớp học khiêu vũ tại Cung Văn hóa Lao động  

Không còn phải lo toan nhiều thứ trong cuộc sống, U60 nghĩ đến chuyện đi học nhảy, đến sàn, đó cũng là nhu cầu tất yếu. Song, sau những buổi “tính tình tang” đã có biết bao chuyện bi hài xảy ra…
Từ lớp học nhảy
Một buổi sáng cuối tuần, tại tiền sảnh khu A, Cung Văn hóa Lao động TP.HCM có hàng chục cặp đôi đang học nhảy điệu tango. Người học đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Được biết, lớp này mới khai giảng được một tuần. Anh vũ sư cho các học viên bắt cặp và ôn lại tiết tấu từ chậm đến nhanh. Điệu nhạc nhẹ nhàng, du dương phát ra từ chiếc máy cassette cũ kỹ đặt ở một góc. Chốc chốc có tiếng la í, ới… của những người mới học giẫm phải chân nhau. Nhạc vừa kết thúc, một người đàn ông tóc bán râm buông eo người bạn nhảy chân dài, eo thon chừng 24-25 tuổi. Bạn nhảy như hiểu ý, nhấc chiếc ghế đặt sát tường, cặp vai người đàn ông dìu đến đó ngồi nghỉ mệt. Lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán, nói: “Thôi anh nghỉ đi, em gọi tài xế nhé”. Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ cặp đôi mới toanh của lớp không phải là cha con mà là người tình. Tìm hiểu qua người phụ trách lớp, người đàn ông ấy tên Hùng, tuổi ngót nghét 70, nguyên Giám đốc Công ty Môi giới tài chính đa quốc gia. Ông Hùng không những biết nhảy mà còn nhảy đẹp nhưng vẫn cứ đi đăng ký học mỗi khi có khóa mới. Mỗi khóa ông đi với một cô gái khác nhau, có khi khóa chưa kết thúc thì ông đã “đổi” bạn nhảy. Tôi tiến đến gần một phụ nữ để bắt chuyện. Thấy có người đến, chưa kịp hỏi han bà ta vừa bôi gel lên chỗ đau vừa trút bầu tâm sự: “Tôi chúa ghét mấy vụ nhảy nhót này nhưng ông xã tôi lại sinh tật đi học nhảy, tức quá tôi cũng đi học cho biết. Tôi đang uống thuốc trị khớp, bác sĩ khuyên nếu có điều kiện thì vừa tập vật lý trị liệu vừa đi khiêu vũ sẽ mau khỏi”.
Hiện nay, học phí cho mỗi khóa học khiêu vũ không cao như trước nên số người đến với môn thể thao này ngày càng đông. Theo bộ phận chiêu sinh của Cung Văn hóa Lao động, trước đây mỗi lớp ngày thường chỉ có khoảng 20 học viên nhưng nay con số này lên đến hàng trăm, phải chia ra nhiều giờ học khác nhau để đảm bảo hiệu quả. Lịch hoạt động của các trung tâm văn hóa quận, huyện gần đây cũng kín hết, kể cả đêm. Điều đó cho thấy, nhu cầu học nhảy của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi tăng cao và cái nhìn tích cực về bộ môn này cũng dần tiến đến “tư duy mở”.
Đến sàn nhảy
Biết khiêu vũ mà không đi sàn e là lãng phí, không biết tận hưởng cuộc sống. Không ít người đi học, đến sàn để giải trí lành mạnh cũng bị mang tiếng là xấu, oan thật mà chẳng biết làm thế nào trước những miệng lưỡi ghê hơn cả bom đạn. Thế nên không ít người trong cuộc phải lén lút không chỉ đối với hàng xóm, bạn bè mà ngay cả người thân trong gia đình. Ông Nguyễn Văn Thành, 70 tuổi chủ cửa hàng vải ở chợ Bến Thành bộc bạch: “Lần vô tình thấy tôi ôm eo người bạn nhảy trong lớp, con bé hàng xóm về mách với vợ tôi. Giải thích thế nào cũng không xong, tôi đành mua băng đĩa, thuê thầy về nhà dạy cho yên cái thân”. Trường hợp của ông Thành bị gia đình cấm cản không phải ngoại lệ. Nặng nề hơn, mới đây, tại vũ trường Đêm Sài Gòn, ông Võ Đình Xô (62 tuổi) bị bà vợ thuê anh xe ôm vào vai “thám tử” quay phim, chụp ảnh để ông chồng tâm phục khẩu phục. Ngày nọ, trong giờ cơm đủ mặt các thành viên trong gia đình, bà vợ sai đứa cháu ngoại mở đoạn video clip mà bà cho là “quả tang” để cả nhà cùng xem. Ông Xô tá hỏa khi nhân vật chính trong đoạn phim là ông và một cô gái chân dài đáng tuổi cháu ngoại. Còn lời lẽ nào nữa mà giải thích khi đoạn cuối của video clip còn có nụ hôn tạm biệt… Ông Xô đành phải bỏ số tiền khá lớn học phí trong khi bài học nhảy vỡ lòng còn dang dang dở dở.
Vũ trường Gossip được biết đến có sàn nhảy hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Không chỉ các đôi nam thanh, nữ tú trong và ngoài nước tìm đến mà ở đây, người lớn tuổi cũng là khách hàng tiềm năng. Tầm 22 giờ những ngày cuối tuần, tay DJ da đen liên tục đổi nhạc từ dance sang slow đến giai điệu pop ballad trữ tình sâu lắng để “chào mừng” các quý ông, quý bà. Cũng giờ ấy, người lớn tuổi được các em tiếp viên, các anh bảo vệ đầu trọc to cao “mở đường” đến khu vực cánh trái nơi dành cho các cô bác, ông bà. Từ những người chẳng quen biết, họ trở thành những người bạn già có cùng đam mê, sở thích đi sàn. Những ngày cuối tuần họ lại gặp nhau ở sàn, dù không lần hẹn. Những ai thường đến vũ trường này chắc hẳn không lạ gì “cặp đôi hoàn hảo” Nguyễn Văn Hảo (65 tuổi) và Trần Thị Huệ Linh, cả hai nguyên là bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Những ngày rảnh, ông Hảo và bà Linh ra công viên hoặc đến điểm sinh hoạt văn hóa của phường dạy khiêu vũ miễn phí cho những ai có nhu cầu.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
 
Gần 50 học viên của lớp học nhảy tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM thì có đến phân nửa đã lên chức ông, bà. Người phụ trách cho biết, lớp ban đêm U60 chiếm hơn 2/3, đa phần là những người giàu có.

Bình luận (0)