Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch của nạn bạo hành

Tạp Chí Giáo Dục

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Tạ Q.L (SN 1995, ngụ tại Q.12) 9 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, ngày 23-1-2014, do đi chơi về trễ nên L. bị cha ruột của mình là ông T.D.H. la mắng, chửi bới, đạp cửa phòng của L. Lúc này, L. lấy con dao Thái Lan mà cô thường dùng để cắt giấy đi ra mở cửa phòng. Vừa thấy L., ông H. lao vào, cầm cây điếu cày dùng hút thuốc lào đánh L. L. dùng tay trái đẩy, còn tay phải dùng dao đâm một nhát vào ngực ông H. Sau đó, L. bỏ chạy, nhưng ông H. vẫn nắm tay vào vai áo của L. kéo lại. L. tiếp tục dùng dao đâm hai nhát vào vai và đầu ông H., rồi bỏ chạy ra ngoài ném con dao vào hồ cá trước nhà. Riêng ông H. đã tử vong vì bị đâm thủng phổi phải, đứt quai động mạch chủ và tĩnh mạch chủ ngực dưới. Được biết, ông H. thường xuyên bạo hành con gái của mình.
M.CHUYÊN

Bình luận (0)