Tại phiên toà, người đàn ông 65 tuổi khai nhận hành vi giết con trong ân hận, dày vò.
Ở hàng ghế bên dưới, người vợ già lặng lẽ lau nước mắt. Cô con dâu đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông bố chồng đang run rẩy trước vành móng ngựa.
Giết con vì rượu
![]() |
Ông Hàm phải nhận mức án 13 năm tù về tội giết người.
|
Ngày 30/9/2010, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử bị cáo Trương Văn Hàm, 65 tuổi, trú tại xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm về tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.
Tóc bạc gần hết, đeo cặp kính lão, bị cáo Hàm bước qua chỗ vợ con, với ánh nhìn lặng lẽ. Gặp người thân, bị cáo như nhớ lại toàn bộ câu chuyện đã diễn ra cách đây gần 1 năm. Theo như cáo trạng truy tố, vào 21h tối 22/11/2009, ông Hàm đi uống rượu về bị đau bụng nên đã đại tiện ra quần, làm bẩn khắp nhà và cầu thang khiến vợ là bà Đặng Thị Dung phải lau chùi, dọn dẹp. Đúng lúc đó, anh Trương Ngọc Dương, 36 tuổi, là con trai ông Hàm đi về thấy mẹ đang lau chùi nên đã nói ông Hàm làm dơ bẩn hết nhà cửa. Sau đó, bà Dung bảo chồng ra rửa ráy tay chân thì ông Hàm bất ngờ phản ứng và "tiện tay" đấm thẳng vào mặt bà Dung.
Thấy vậy, anh Dương đứng gần đó đã gạt tay ông Hàm ra khiến ông này ngã đè lên xe đạp đang dựng gần đó. Sẵn hơi men, ông Hàm la toáng lên: "Mẹ con mày đánh tao" rồi sang bên cạnh "báo cáo" với ông tổ trưởng dân phố. Bà vợ lẽo đẽo theo sau khuyên chồng về nhà nghỉ ngơi, nhưng ông Hàm vẫn vừa đi vừa lè nhè: "Hôm nay tao đâm chết mẹ con mày".
Trong cơn ma men, ông Hàm ra bếp lấy con dao chờ anh Dương ở cầu thang. Không biết ông Hàm có ý định đâm mình, anh Dương đi lên gác. Đến ngang tầm, ông Hàm dùng hai tay cầm dao đâm mạnh vào ngực trái người con trai khiến lưỡi dao ngập sâu vào trong. Bị đâm bất ngờ, anh Dương ôm ngực chạy xuống tầng một và ngã gục xuống đất. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương đúng chỗ hiểm, anh Dương đã tử vong ngay sau đó. CQĐT đã nhanh chóng bắt giữ Trương Văn Hàm vì hành vi giết người.
Những giọt nước mắt hối hận
Người đàn ông già hơn cái tuổi 65 ra tòa với tội danh giết người khiến nhiều người ái ngại. Bị cáo còn đáng trách hơn khi đã dùng dao giết hại chính con trai mình. Vợ cùng con dâu ông Hàm đến tòa trong tâm trạng rối bời. Vợ ông đớn đau vì chính chồng mình sát hại đứa con trai. Còn cô con dâu, đau đớn trước nỗi đau mất chồng, một nách nuôi 2 con thơ khôn lớn.
Ra tòa khi đã vào tuổi gần đất xa trời với mái tóc bạc trắng, mắt đeo kính lão và đối diện với tội giết đứa con trai mình, bị cáo Hàm dường như muốn phiên tòa diễn ra nhanh nhất có thể. Bị cáo khóc nức nở như một đứa trẻ vì hối hận. Ông tỏ ra hối hận về những ngày hay uống rượu và gây gổ với vợ con làm không khí gia đình căng thẳng. Nếu không có bữa rượu đó, nếu ông không uống đến nỗi say mất tự chủ như vậy thì ông đã không mất con, cháu nội ông đã không mất cha. Ở phía sau, vợ ông, con dâu và cháu nội ông đều khóc…
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Hàm 13 năm tù giam.
Bảo Khánh / Gia Dinh
Bình luận (0)