Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch người phụ nữ ngoại tình

Tạp Chí Giáo Dục

Vì muốn hàn gắn gia đình nên tâm đành chấp nhận nỗi đau của người đàn ông bị vợ ngoại tình, rồi khuyên vợ nên bỏ mối tình đó, Tâm sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Chuyện ở khách sạn
Sáng 10-12-2010, anh Trần Phước Lợi (SN 1991, trú tại tỉnh Trà Vinh) nhân viên khách sạn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc: Khoảng 8g ngày 9-12, Lợi đang làm việc tại khách sạn thì có đôi nam nữ đến thuê phòng trọ. Theo quy định, khách thuê phòng phải có giấy CMND, người thanh niên đưa giấy tờ đầy đủ là Nguyễn Thanh Huy (SN 1986, trú tại xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh).
Do cô gái không có CMND nên khách sạn đề nghị Huy viết giấy bảo lãnh thì anh ta nói chỉ nghỉ một giờ rồi trả phòng. Nhưng mãi đến 22g30, anh Vương (chủ khách sạn) cũng không thấy đôi nam nữ trả phòng, thậm chí không hề gọi thức ăn, nước uống. Anh Vương bảo Lợi lên phòng hỏi khách có ở lại qua đêm để làm thủ tục đăng ký. Gõ cửa nhưng không thấy trả lời, anh Lợi xuống lấy chìa khoá mở cửa phòng.
Cửa hé mở, Lợi khiếp đảm khi thấy đôi nam nữ đã chết. Khách sạn liền báo tin cho CA phường Tăng Nhơn Phú A đến hiện trường. Cả hai nạn nhân đều không mặc quần áo, trên ngực Huy một con dao bấm còn ghim ở vị trí tim, với tư thế nằm ngửa trên giường. Dưới sàn là xác cô gái cũng bị vết dao đâm. 

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc
Ngay trong đêm, CQĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Tại hiện trường, con dao Thái Lan vẫn còn cắm trên người thanh niên. Bên cạnh đó là cô gái bị nhiều nhát dao đâm ở bụng, ngực… Sàn căn phòng đầy máu.
Tiến hành xác minh, CQĐT xác định cô gái tên Nguyễn Thị Mỹ Xuân (SN 1978, cùng quê với Huy).
Do mâu thuẫn trong tình cảm?!
Sáng 10-12, có mặt tại CA quận 9, anh Nguyễn Chí Tâm (SN 1981, trú xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cùng con gái là bé Nguyễn Thị Mỹ Châu (12 tuổi) vô cùng đau đớn khi hay tin vợ đã chết. Tuy mới 12 tuổi tuổi nhưng bé Châu cũng nhận thức được nỗi đau mất mẹ, lúc nào cũng cúi mặt khóc. Nhìn đứa con gái phải sớm mồ côi mẹ, anh Tâm cũng không cầm được nước mắt. Anh kể lại với phóng viên những chuyện xảy ra trong gia đình với uất nghẹn, rồi tự trách mình.
Sau ngày cưới, do có hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng phải làm thuê làm mướn, ở nhờ nhà một người chị ở phường Trường Thạnh, quận 9. Cách đây hai năm, trong một lần chạy xe ba gác chở hàng cho khách, anh Tâm bất cẩn để xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người, bị án tù ba năm. Những ngày ngồi tù, anh Tâm cố gắng lao động, học tập để sớm về với gia đình, làm lụng nuôi vợ con. Anh không ngờ, lúc anh đi tù, vợ ở nhà đã ngoại tình với người khác. Dịp 30-4-2010, anh được đặc xá. Về nhà được vài ngày, anh phát hiện vợ có dấu hiệu khác trước, luôn nghe điện thoại lén.
Đau xót hơn là tháng 5-2010, một thanh niên gọi cho anh tự xưng là Huy hăm dọa: "Mày bị sida sắp chết rồi, vì tao bị sida và có quan hệ với vợ mày". Tâm nghe mà điếng cả người, nhiều lần gặng hỏi thì Xuân cho biết trong những ngày Tâm ở tù, Xuân có tình cảm với Huy. Vì muốn hàn gắn gia đình nên Tâm đành chấp nhận nỗi đau của người đàn ông bị vợ ngoại tình, rồi khuyên vợ nên bỏ mối tình đó, Tâm sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng không ngờ, trước khi xảy ra vụ án mạng bốn ngày, Tâm cùng vợ về dự đám giỗ bố vợ ở Tây Ninh lại là cơ hội cho Xuân hẹn hò với Huy.
Khoảng 7g ngày 9-12, Tâm đi làm đến chiều tối thì nghe chị ruột (tên Loan, nhà ở phường Trường Thạnh) gọi điện thoại nói Xuân đi chợ, nhưng từ sáng sớm tới giờ chưa về. Tâm gọi cho vợ cả chục lần nhưng không thấy nghe máy cho đến khi nghe công an báo tin Xuân chết ở khách sạn. Từ những tài liệu ban đầu và hiện trường vụ án, CQĐT nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn về tình cảm. Tên Nguyễn Thanh Huy đã dùng dao bấm chuẩn bị sẵn đâm chết Xuân rồi tự sát.
Theo T. Linh
Pháp luật và xã hội

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)