Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bi kịch từ yêu gấp, sống vội

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Thư trong phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 8-2

Ranh giới giữa tự do yêu đương và lối sống buông thả, dễ dãi trong tình yêu đã không được các bạn trẻ phân định rõ ràng. Hậu quả là đã có những kết cục thương tâm khi tình cảm dành cho nhau hư hao, cạn kiệt.
Yêu gấp, sống vội
Tốt nghiệp lớp 9, do gia đình khá giả nên Anh Thư (SN 1992, tỉnh Đồng Tháp) nghỉ học, chỉ ở nhà phụ mẹ nội trợ. Năm 18 tuổi, Thư nảy sinh tình cảm với Nhân (SN 1983) – chủ một cửa hàng điện thoại di động ở cùng thị trấn. Yêu nhau, không kìm được cảm xúc nên nhiều lần Thư lén gia đình đến chung sống với Nhân như đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, hạnh phúc kéo dài chỉ được một thời gian thì Nhân thay lòng, bỏ Thư để đi quen người con gái khác. Và Thư không hề biết về mối quan hệ này.
Một tối ghé nhà chơi thấy người yêu đang ngủ, Thư lặng lẽ ngồi bên. Cùng lúc, chuông điện thoại của Nhân có tin nhắn, cầm đọc, Thư tá hỏa khi thấy nội dung tin gọi nhau là “ông xã, bà xã, đồng thời cả hai hứa hẹn chuyện cưới xin”. Tỉnh dậy, thấy bí mật của mình đã bị… bật mí, Nhân tức tối nên có hành động đánh đập và cãi nhau với Thư. Đau khổ, Thư xuống bếp chộp con dao rồi trở lên chỗ Nhân nằm. Thấy bạn gái cầm dao, Nhân lao đến giằng co rồi bỏ đi chỗ khác ngủ. Riêng Thư xuống bếp ngồi một mình cho đến nửa đêm. Bế tắc vì cảm thấy mình bị phụ bạc, phản bội, Thư lẳng lặng cầm dao đến bên Nhân, đâm liên tiếp vào vùng ngực trái của người yêu đang say ngủ. Nạn nhân sau đó được cấp cứu kịp thời, thoát chết nhưng chịu mức thương tật vĩnh viễn đến 24%.
TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Thư 7 năm tù giam về tội giết người. Do còn… thương người yêu và cho rằng mình cũng có lỗi, Nhân viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm ở TAND tối cao tại TP.HCM, đơn kháng cáo của Nhân đã bị bác bỏ.
Không chỉ riêng Thư, tình trạng yêu gấp, sống vội đang có xu hướng tăng dần trong đời sống giới trẻ hiện nay. Cách đây không lâu, tòa phúc thẩm tối cao cũng xét xử một vụ án tương tự. Bị cáo tên Mỵ, 20 tuổi ở TP.Biên Hòa. Bởi cũng từng chung sống như vợ chồng với bạn trai, nên ngày người yêu ra nước ngoài du học, đòi chia tay, Mỵ ra tay sát hại khiến người yêu mất mạng. Y án sơ thẩm, tòa tối cao tuyên Mỵ 10 năm tù giam…
Giữ mình để không hối tiếc
Ở cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, họ lẽ ra đã có một cuộc sống xinh tươi, tràn ngập tiếng cười nếu biết trân trọng, giữ mình trước cám dỗ của tình yêu. Trong các phiên tòa, với những vụ án có nội dung như trên, hầu hết các thẩm phán đều đưa ra câu hỏi: “Tại sao lại ra tay với người mình thương yêu. Những lúc như vậy, bị cáo cần bình tĩnh, xem xét mọi vấn đề để đưa ra một quyết định sáng suốt chứ không nên hành động nông nổi…”. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến các bi kịch, không đơn thuần nằm ở chỗ bị cáo nông nổi, cạn nghĩ mới không kìm lòng mà ra tay sát hại người yêu. Điểm đáng nói ở đây, bi kịch là tất yếu của cả một quá trình yêu đương, chung sống mà không ràng buộc nhau về mặt pháp luật – tức hôn nhân để được luật pháp bảo vệ. Lối sống quá dễ dãi, buông thả khi yêu, dâng hiến cho nhau bất chấp tương lai, tin yêu tuyệt đối vào những hứa hẹn xa vời của người yêu. Để rồi khi bị phụ bạc, thấy người đàn ông mà mình yêu hơn cả bản thân nhẫn tâm rời bỏ, đến với người con gái khác, họ mới ngỡ ngàng, đau đớn, cay đắng nhận ra những mất mát của mình. Lúc này, tình cảm trong lòng họ chuyển hóa thành thù hận, phẫn nộ khiến họ bằng mọi cách phải… xả cơn bực tức, tổn thương trong lòng. Và bi kịch, hậu quả đau lòng tất yếu phải xảy ra. 
Theo ông Trương Chí Thông, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tâm lý học miền Nam thì, ứng xử với tình yêu cũng là một kỹ năng sống cần thiết trong giới trẻ hiện nay. Yêu như thế nào để thấy mình được trân trọng. Gìn giữ bản thân khi yêu cũng là cách gìn giữ tương lai, hạnh phúc của chính mình. Các bạn trẻ cần biết kiềm chế cảm xúc để tránh vấp phải những cạm bẫy khi yêu. Mặc khác, trong tình huống xấu nhất xảy ra, phải hiểu được chia tay không phải là hết, là chấm dứt tương lai, cuộc đời mà chính những hành động trả thù một cách mù quáng mới là… tự giết mình.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)