Đây là thực tế tại Trường Tiểu học Chi Lăng Phân hiệu 2 (phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM). Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ đây là trường tiểu học mặc dù được phủ một lớp sơn khá mới.
Trường không có khuôn viên, gồm một trệt hai lầu, chia thành năm lớp học với khoảng 150 học sinh. Các phòng học được bố trí trên lầu và được ngăn cách nhau bằng những tấm kính nhôm dày, lối đi xung quanh phòng học rộng khoảng 1 m kéo dài theo hết cầu thang và chỉ đủ cho từng em đi thành hàng một. Tầng trệt là khu ăn trưa và cũng là nơi vui chơi duy nhất của học sinh.
Ông Ngô Đình Ân, Hiệu trưởng Trường Chi Lăng, cho biết tiền thân ngôi trường này là căn hộ cũ. Sau khi chủ nhà bỏ đi, nhà trở thành trường mầm non. Đến năm 2008 đổi thành trường tiểu học để đáp ứng cho con em trong phường và giảm áp lực học sinh tại phân hiệu chính. “Mỗi lần tan học phải có cô phục vụ và bảo vệ canh giữ hai đầu cầu thang cho các em đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm vì tai nạn dễ xảy ra bất cứ lúc nào” – ông Ân nói.

Trường đã được sơn mới nhưng vẫn không che được những vết nứt lớn ở các góc tường. Ảnh: PHẠM ANH
Ông cũng cho biết hầu hết kinh phí sửa chữa này đều do phụ huynh đóng góp. Trường đã trình bày và xin cấp kinh phí nhiều lần nhưng không được. Hè vừa qua, cấp trên chỉ cho sửa chữa phân hiệu chính để chống ngập, do vướng Nghị quyết 11 nên phải tạm hoãn tất cả dự định sửa chữa phân hiệu hai. Nếu không có gì thay đổi, phải đến hè năm sau trường mới sửa được.
Không chỉ học sinh, phụ huynh, bản thân hiệu trưởng cũng phải báo động mức độ nguy hiểm với cơ sở vật chất hiện tại. Năm học mới cũng đã bắt đầu, nếu tình trạng này kéo dài thì các em học sinh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày đi học và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến học tập, vui chơi của các em.
Theo PHẠM ANH
(phapluattp)

Bình luận (0)