53 tập phim Biển xanh và ốc nhỏ (chuyển thể từ kịch bản Mexico Amy, cô bé có chiếc cặp màu xanh) của đạo diễn Bá Vũ, Công ty Kiết Tường sản xuất sẽ “làm nóng” mùa hè khi lên sóng từ ngày 24/6/2014, lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh HTV9.
|
Cảnh trong phim Biển xanh và ốc nhỏ
|
Đạo diễn Bá Vũ chia sẻ: “ Câu chuyện của bộ phim rất nhân văn. Một ngư dân nhặt được một cô bé trong chiếc nôi bồng bềnh trên biển đã bắt đầu câu chuyện. Những thăng trầm của cuộc đời người cha nuôi hết lòng thương yêu đứa bé và câu chuyện người cha ruột đi tìm đưa con thất lạc diễn ra song song với nhiều chi tiết đầy kịch tính. Những đứa trẻ mê phiêu lưu mạo hiểm, mơ tìm một kho báu tưởng tượng, nhưng trong thực tại đã giúp đấu tranh chống lại cái ác trong xã hội người lớn, và tìm được một kho báu lớn nhất đó là niềm hạnh phúc trong cuộc sống”.

Ông Minh là một ngư dân tài ba của làng Hải Lưu , đã từng có cuộc sống sung túc nhờ vào tài đánh bắt và luôn được uy tín của những ngư dân trong làng. Ông Minh và bà Phương đã luống tuổi, nhưng không có con. Hạnh phúc của họ càng trở nên tràn đầy khi cơn bão khủng khiếp đó lại đem đến cho họ một cô bé gái xinh xắn. Họ vui mừng đặt tên cho cô bé là Hải Mây. Cuộc sống của họ đầy ấp tiếng cười từ khi có Hải Mây.

Nhưng hạnh phúc thường dể vỡ. Một ngày kia, chiếc thuyền đánh cá của ông Minh bị kẹt trong một cơn bão bất ngờ trên biển. Tai nạn kinh hoàng đã xảy đến cho họ: Bà Phương bị rơi xuống biển và mất tích trong những con sóng dữ suýt nhấn chìm tàu cá của họ. Sau tai nạn kinh hoàng đó, ông Minh không còn đủ can đảm để đối mặt với biển cả.

Hải Mây bây giờ đã trở thành cô bé 8 tuổi dễ thương. Để giúp người cha nay ốm mai đau, cô bé còn biết nhặt vỏ sò, vỏ ốc và những hòn đá màu để xâu thành những chuỗi dây chuyền đem bán cho khách du lịch đến thị trấn biển. Những ai không quen biết cha con cô bé đều tưởng Hải Mây là con trai, một chú nhỏ gan dạ, vì Hải Mây thường mặc đồ con trai và giấu mái tóc dài dưới một cái kết mà cô bé lúc nào cũng đội ngược một cách nghịch ngợm.

Rồi một sự kiện lạ lùng xảy ra ở làng chài nghèo bé nhỏ đó: Sự xuất hiện của một người bán hàng rong phiêu bạt . Thật ra đó là Xuân Trường, một doanh nhân thành đạt, đang giả dạng thành một người bán hàng rong. Anh đến các thị trấn ven biển để tìm con trai bị mất tích cách đây 8 năm trong một cơn bão. Đã bao năm, Xuân Trường tuyệt vọng tìm tông tích đứa con bị thất lạc, bặt vô âm tín. Giờ đây căn bệnh nan y buộc anh phải nỗ lực tìm kiếm đứa con trai để có người thừa kế, vì anh không còn sống được bao lâu nữa. Xuân Trường vẫn hy vọng tìm ra con mình trôi dạt vào một làng chài nào đó ven biển trong cơn bão năm xưa.

Để tìm đứa con thất lạc, Xuân Trường đã thuê Lệ Hoa, một cô gái xinh đẹp nhưng mưu mô, xúc tiến việc tìm kiếm. Lệ Hoa đã âm mưu cùng Cẩn để giả mạo Mèo Con thành đứa con trai thất lạc của Xuân Trường. Cậu bé bị buộc phải lừa đảo, dối gạt Xuân Trường đóng vai đứa con bị thất lạc. Mục đích của Lệ Hoa và Cẩn là khống chế thằng bé và chiếm đoạt tài sản của Xuân Trường sau này.

Liệu ông Minh có giữ được cô bé Hải Mây, và thoát khỏi móng vuốt âm mưu chia cắt của Hoàng Cúc?. Còn cô bé Hải Mây trong sáng ngây thơ kia có nhìn nhận Xuân Trường là cha trong khi cô đã có một người cha là ông Minh mà cô đã yêu dấu bao nhiêu năm?. Mối tình thật đẹp của bác sĩ Mỹ Linh và Xuân Trường có vượt qua thử thách trước âm mưu chia cắt và lừa đảo của Lệ Hoa và Cẩn không?. Câu chuyện cảm động ở làng chài được dựng trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp sẽ trả lời cho khán giả qua 53 tập phim hấp dẫn với sự tham gia của các diễn viên Thạch Kim Long, Oanh Kiều, Trương Từ Liên, Lý Anh Tuấn, Hà Minh Ngọc, Hồ Thái Huy cùng các diễn viên nhi: Như Ý, Hiền Long, Tiến Đạt, Gia Khiêm…
Song Minh
(ảnh Kiết Tường cung cấp)


Bình luận (0)