Y tế - Văn hóaThư giãn

Biết sao hơn!?

Tạp Chí Giáo Dục

Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé nhà tôi chơi. Nhấp xong ngụm trà, anh liền “vào đề”:
– Tui hỏi đố vợ chồng chú xem coi có biết “bệnh” thời đại bây giờ xã hội hay “dính” là bệnh gì không?
Tôi chưa kịp trả lời thì vợ tôi đã nhanh nhảu:
– Ối! tưởng anh đánh đố chuyện gì… ghê gớm ngang tầm “Tam Quốc diễn nghĩa” hay là cỡ chuyện Đông Tây kim cổ gì gì chứ ba cái “bệnh” thời đại bây giờ ngoài bệnh AIDS còn bệnh gì hơn nữa mà xã hội hay “dính” , con nít cũng rành huống chi người lớn.
Anh lắc đầu, cười mỉm:
– Ậy! Tui có hỏi đố là bệnh AIDS hay SIDA gì đâu? Bệnh này lây nhiễm và bùng phát cũng không kém đâu, cô chú ráng suy nghĩ thêm chút đi.
Chịu! Cha nội này chuyên đố lắt léo, trả lời ngã này ổng sẽ bảo… ngã kia, chi bằng… im lặng cho chả… trả lời luôn. Trúng phóc! Đợi lâu thấy im hơi lặng tiếng, anh trả lời luôn một mạch dài nhằng:
– Vâng! đúng là bệnh này lây nhiễm chẳng kém AIDS đâu và chữa nó cũng không dễ! Này nhé, vợ chồng chú chắc cũng đã từng nghe nhiều về chuyện nơi này nơi nọ tuyên bố làm ăn phát đạt, vốn lãi hàng trăm tỷ trở lên, nhưng khi thanh tra xuống kiểm tra thì “đùng” một cái: nợ còn hơn… chúa chổm! Rồi thêm lắm ông nhiều bà tài cán thì “chẳng bằng ai” nhưng khi xưng vương, xưng tướng lên thì… “chẳng ai bằng”, hoặc giả có chị buôn bán kinh doanh chỉ thuộc dạng “hàng xén” thì thích trương lên bảng hiệu “shop” này , “shop” nọ, còn có tay gọi cho đúng chức danh thì chỉ là thư ký “quèn” nơi công sở nhưng khi in cardvisit thì đính lên cho oách là “trợ lý giám đốc”, anh chàng quét vôi thì khoái “khè” là nhân viên “trang trí nội thất”…! Ôi nhiều không kể xiết đâu!
Chừng vẫn chưa hả giận, anh ngừng lời tạm thở giây lát rồi “phán” một câu kết chắc nịch như cua gạch mùa trăng:
– Bệnh này “giải phẫu” ra thì đúng là bệnh khoác lác, lừa bịp! Không những “lừa” người mà còn tự “lừa” cả chính mình, thế mà không hiểu vì sao nhiều người lại khoái và để cho nó dễ dàng lây lan – bùng phát nhỉ?
Vợ chồng tôi công nhận anh nói đúng nhưng cũng chỉ biết ngán ngẩm… cười trừ chứ biết sao hơn…
BẢY BÌNH TÂN

Bình luận (0)